U23 Malaysia 1-0 U23 Timor Leste: Đối thủ của U23 Việt Nam thắng nhọc

30/05/2015 19:40 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Malaysia đã đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân như U23 Thái Lan và U23 Việt Nam nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Ong Kim Swee khá chật vật khi tỷ số chỉ là 1-0.

Trong khi các học trò được cho nghỉ ngơi thì HLV Miura vẫn tất bật với công việc. Sau khi xem lại băng ghi hình trận đấu của U23 Thái Lan, đến buổi tối, ông Miura lại đến sân Bishan xem U23 Malaysia thi đấu.

Với những gì đã được chứng kiến, HLV Miura chắc chắn đã nhận thấy U23 Malaysia không phải là đối thủ dễ chơi, dù màn thể hiện của đội bóng này trước U23 Timor Leste không thật trọn vẹn.

Mặc dù U23 Timor Leste chủ trương chơi phòng ngự nhưng cũng chỉ mất 12 phút, các học trò của HLV Ong Kim Swee đã phá vỡ được thế quân bình của trận đấu.

Ahmad có đường kiến tạo cho Devandrn dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm và tạo ra thế trận chủ động nhưng U23 Malaysia lại đánh mất ưu thế của mình nhanh chóng khi tiền vệ Mansor Nazmi Faiz, cầu thủ hay nhất của U23 Malaysia nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm ở phút 32.

Kể từ thời điểm chỉ còn thi đấu với 10 người, U23 Malaysia không còn duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ như trước.

Những phút cuối hiệp 1 và cả hiệp 2, U23 Timor Leste dù nhỉnh hơn về quân số nhưng cũng không có nhiều tình huống tấn công sắc nét về phía khung thành U23 Malaysia.

Trong thế trận phòng ngự, phản công, U23 Malaysia vẫn có những pha bóng khiến U23 Timor Leste phải giật mình. Đáng kể nhất là tình huống diễn ra ở phút 73, Saidin Amer đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang khung thành đối phương.

Tỷ số 1-0 được duy trì cho tới hết 90 phút thi đấu và U23 Malaysia cũng đã có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 2015.

Tuy nhiên, ở trận đấu với U23 Việt Nam ngày 2/6, U23 Malaysia không có sự phục vụ của cầu thủ quan trọng là tiền vệ Mansor Nazmi Faiz.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm