Sadio Mane: Chiếc điện thoại vỡ nát và một trái tim nhân hậu

28/06/2022 07:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sadio Mane vừa kết thúc 6 năm gắn bó với Liverpool để chuyển sang chơi bóng cho Bayern Munich. Thương vụ này giúp Mane vượt qua Mohamed Salah để trở thành cầu thủ châu Phi có thu nhập cao nhất với 250.000 bảng/tuần. Mức đãi ngộ này sẽ giúp khối tài sản của Mane thêm đồ sộ.

Liverpool: Vì sao Jota hưởng lợi nhiều nhất sau khi Mane ra đi?

Liverpool: Vì sao Jota hưởng lợi nhiều nhất sau khi Mane ra đi?

Diogo Jota hứa hẹn là người được hưởng lợi nhiều nhất ở Liverpool sau khi đội bóng này chia tay với Sadio Mane.

Nhưng, khác với những cầu thủ triệu phú khác, Mane không để bản thân bị cuốn bởi tiền bạc, danh vọng.

Chiếc điện thoại vỡ nát

Tháng 12/2019, người hâm mộ bóng đá được phen xôn xao khi cánh săn ảnh chộp được cảnh ngôi sao Sadio Mane sử dụng một chiếc iPhone trong tình trạng “tàn tạ”. Màn hình chiếc điện thoại vỡ nát, kính cường lực thì bong tróc nham nhở. Đáng chú ý, siêu sao bóng đá người Senegal này chỉ sử dụng một chiếc tai nghe có dây bình thường, thay vì mẫu tai nghe AirPod đắt đỏ. Không ít người thắc mắc, với khối tài sản ước tính lên tới 80 triệu euro, tại sao Mane lại lựa chọn cuộc sống giản dị như vậy?

“Tại sao tôi lại muốn mười chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ kim cương và hai chiếc chuyên cơ? Những thứ đó sẽ làm gì cho tôi và thế giới này?”, Mane thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông ở quê nhà Senegal. Mane không mua xe sang, chẳng xài đồ hiệu, không “nghiện” những chuyến du lịch xa hoa. Với tiền đạo sinh năm 1992 này, tiền bạc chỉ có ý nghĩa khi anh dùng nó để giúp đỡ người khác.

Sinh ra tại một ngôi làng thuộc Bambali, Senegal, Mane đã trải qua tuổi thơ nghèo khó. “Tôi đói, tôi phải ra đồng làm việc, tôi không được học hành”, Mane nhớ lại. Nhưng rồi niềm đam mê bóng đá đã dẫn dắt đưa Mane hướng theo một con đường hoàn toàn khác với bạn bè đồng trang lứa. Anh thành danh, trở nên giàu có và nổi tiếng. Bóng đá đã giúp Mane đổi đời và sống trọn ước mơ. Giờ đây, Mane muốn mình giúp đỡ những mảnh đời khác, giống như anh xưa kia. “Với những gì kiếm được từ bóng đá, tôi muốn giúp đỡ người dân quê hương mình”, Mane nói với phóng viên trang nsemwoha.com.

Và đó chính xác là những gì Mane đã làm trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Dù có thu nhập rất cao, nhưng Mane không sống một cách phô trương và lãng phí

Trái tim nhân hậu

Bambali-quê nhà Mane, là một thị trấn nhỏ với vỏn vẹn 2.000 dân nằm ở rìa phía Tây của quốc gia Tây Phi này. Làng của Mane nằm trên bờ sông Casamance, cách thủ đô Dakar hơn 7 giờ chạy xe. Ở đó, không có đường trải nhựa, bò và dê được thả rông và nhiều phụ nữ phải sinh con tại nhà vì thị trấn không có bệnh viện. Nhiều người, trong đó có cha Mane, đã qua đời vì không được chăm sóc y tế đầy đủ.

Năm 2020, Mane đã quyết định xây dựng một bệnh viện cho quê nhà. Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đều do Mane bỏ tiền túi tài trợ, cùng với sự hỗ trợ về mặt nhân sự từ địa phương để bệnh viện đi vào hoạt động. Đây sẽ là lần đầu tiên khu vực có cơ sở y tế, bệnh viện có khoa cấp cứu, khoa sản, nha khoa và phòng hội chẩn. Bệnh viện đủ năng lực để thăm khám và chữa bệnh cho người dân không chỉ ở làng của Mane mà cả 34 ngôi làng lân cận.

Kể từ đó, mỗi mùa Hè, thay vì các chuyến du lịch tới những địa điểm sang trọng trên khắp thế giới, Mane chọn trở về quê nhà, tiếp tục những dự án thiện nguyện của mình. Anh vừa hoàn tất dự án xây trường học cho Bambali. Mỗi học sinh theo học tại trường đều sẽ được cấp một máy tính xách tay phục vụ việc học tập. “Nếu có một ngôi trường tốt hơn khi còn bé, có lẽ tôi đã được học nhiều hơn. Ngày nay, mọi cậu nhóc đều muốn đá bóng và trở thành một cầu thủ như tôi hơn là đến trường. Nhưng tôi luôn nhắc chúng cần phải đến trường và trang bị đủ kiến thức. Dĩ nhiên chúng có thể chơi bóng, nhưng học hành sẽ giúp bạn thành công hơn trong lĩnh vực của mình. Khi tôi nhìn vào những người đồng bào, tôi tự nhủ: ‘Mình cần phải chăm chỉ hơn vì họ’”, Mane thổ lộ.

Ngoài ra, Mane còn xây dựng một siêu thị, một trạm xăng, một bưu điện, một sân vận động, lắp đặt mạng 4G cho toàn bộ người dân trong thị trấn sử dụng. Mane còn tặng 70 euro/tháng cho tất cả hộ nghèo góp phần giúp họ cải thiện kinh tế gia đình.

“Tôi không cần phải trưng bày những chiếc xe sang trọng, những ngôi nhà sang trọng, những chuyến du lịch và thậm chí cả máy bay”, Mane nói. “Tôi thích chia sẻ một chút những gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm