Rộn ràng Tết Mông giữa lòng Hà Nội

17/01/2016 19:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tiếng khèn Mông dìu dặt, hàng trăm sinh viên Mông cùng những người yêu văn hóa Mông tại Hà Nội cùng tham gia các trò chơi dân gian gian ngày Tết của đồng bào dẻo cao như: thi ném pao, đánh yến, đẩy gậy...

Cuôc vui do những sinh viên Mông tổ chức có tên "Tết Mông xuống phố" diễn ra ngày hôm nay (17/1) tại Đại học Văn hóa Hà Nội.

Theo thông tin từ BTC, Tết Mông xuống phố là sự kiện văn hóa chào đón năm mới 2016 của cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của người Mông đến với bạn bè các cộng đồng dân tộc khác. Đồng thời, sự kiện cũng tạo điều kiện cho sinh viên Mông đang học tập tại Thủ đô đón tết cổ truyền khi xa nhà.

Một số hình ảnh trong ngày Tết của người Mông ở Hà Nội:


Tiếng sáo, tiếng khèn Mông luôn dìu dặt khắp chương trình.


Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ bằng tiếng Mông của các sinh viên dẻo cao học tập tại Hà Nội.


Người trẻ Hà thành cũng tỏ ra thích thú khi phục sức trang phục của đồng bào.


"Anh ném pao sao em không bắt? Em không yêu quả pao rơi rồi!"- Lời ca trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài được nhắc lại nhiều khi người trẻ tham gia trò chơi dân gian ném pao của dân tộc Mông.


Nhiều người trẻ khác cũng tỏ ra hứng thú với trò chơi đánh yến.


Dụng cụ chơi đánh yến khá đơn giản song trò chơi này không hề dễ dàng.


Nhiều người nước ngoài tỏ ra hứng thú với trò chơi đẩy gậy của dân tộc Mông.


Những người đẹp Mông duyên dáng trong váy áo truyền thống.


Sự kiện khép lại với cuộc thi ném pao.


Những dư vị của chương trình được thể hiện qua những dòng cảm xúc của người tham gia.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm