Roland Garros 2015, còn 1 ngày: Đối thủ lớn nhất của Djokovic chính là anh

23/05/2015 06:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic đến Paris với chuỗi thành tích gần như hoàn hảo, song sức ép từ sự kỳ vọng cũng như gánh nặng lịch sử có thể là kẻ thù lớn nhất đối với tay vợt số một thế giới này.

Ngay từ đầu mùa giải, Djokovic đã khẳng định rằng Roland Garros sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh trong năm 2015. Xóa được cái dớp ở Paris, Nole sẽ trở thành tay vợt thứ 8 trong lịch sử giành được Grand Slam sự nghiệp, sau Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer và Rafael Nadal.

Và nếu vô địch Roland Garros, Djokovic sẽ hoàn thành một nửa mục tiêu chinh phục toàn bộ Grand Slam trong năm. Nên nhớ, trong lịch sử, cũng chỉ có Budge (1938) và Laver (1962, 1969) là từng giành được kỳ tích này.

Không thể chặn Djokovic?

Nole đã khởi đầu năm 2015 bằng chức vô địch Australian Open sau chiến thắng trước Murray tại chung kết. Đó là lần thứ 5 anh đăng quang ở Melbourne. Sau đó là hai chức vô địch Masters 1000 trên mặt sân cứng ở Indian Wells và Miami khi hạ Federer và Murray. Tháng Tư vừa rồi, anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 3 giải Masters 1000 đầu tiên của năm. Và ở trận chung kết sân đất nện cuối cùng trước thềm Roland Garros, anh đè bẹp Federer 6-4, 6-3.

Djokovic đã sưu tập danh hiệu Masters 1000 thứ 24 trong sự nghiệp, vượt trên cả Federer (23), và chỉ kém mỗi kỷ lục gia Rafael Nadal (27). Đó cũng là chiến thắng thứ 22 liên tiếp của tay vợt người Serbia. Với 147 tuần đứng trên đỉnh thế giới, anh đã vượt Nadal, và bây giờ chỉ kém Roger Federer, Pete Sampras, Ivan Lendl, Jimmy Connors, John McEnroe. Với 13.845 điểm, anh đã lập một kỷ lục thế giới, và hiện tại đang hơn người thứ nhì Federer đến 4.610 điểm.

Thật ra, Djokovic đã thua hai trận, trước Ivo Karlovic ở Doha (một giải ATP 250) và trước Federer ở Dubai (ATP 500). Nhưng chúng ta có thể nghi ngờ động lực thi đấu của anh ở những giải nhỏ này, bởi lần gần nhất, Nole thua trận ở một giải Grand Slam hoặc Masters 1000 là tháng 10 năm ngoái ở Thượng Hải Masters (trước Federer). Trong khoảng thời gian từ đó đến đầu mùa giải này, anh còn vô địch ở Paris Masters và ATP World Tour Finals.

Làm thế nào để chặn một cỗ máy chiến thắng như thế?

Phải chiến thắng chính mình

Tất nhiên, Djokovic chưa thể quên được bài học khá cay đắng 4 năm trước khi anh đến Paris với chuỗi 43 trận thắng liên tiếp nhưng rồi đã gục ngã trước Federer ở vòng bán kết Roland Garros. Năm sau đó, anh cũng đã tiến đến trận cuối cùng, và tưởng như có thể buộc Nadal chơi đến set thứ 5, nhưng lại để đối phương thắng ngược ở set thứ 4. Ở bán kết năm 2003, Djokovic đã dẫn Nadal 4-2 ở set thứ 5 nhưng rồi lại thua ngược. Ở trận chung kết Roland Garros năm ngoái, dù thắng set đầu, nhưng Djokovic đã không thể tận dụng được cơ hội của chính mình.

Điều đó có nghĩa trong những thời khắc quan trọng nhất ở Roland Garros, Djokovic vẫn thiếu một chút gì đó lì lợm cũng như may mắn. Cái dớp chưa từng vô địch dường như là một trở ngại đáng kể về mặt tâm lý với Nole.

Nhưng mùa này, phong độ cực tốt của Nole lại song hành cùng cùng sự bất ổn của những đối thủ trực tiếp. Nadal không còn hình ảnh của một tượng đài sân đất nện với thành tích 66 thắng - 1 thua tại Roland Garros và việc thua đến 5 trận trên mặt sân sở trường là một minh chứng. Federer dù đã hồi sinh tương đối mạnh mẽ, nhưng vẫn lại tỏ ra không mấy ấn tượng trên mặt sân đất nện khi chỉ vô địch ở mỗi giải đấu nhỏ tại Istanbul. Murray có thể là một ẩn số sau thành tích ấn tượng với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cùng hai danh hiệu ở Munich và Madrid, nhưng dù thế nào thì hai tuần thăng hoa ở những giải tiền Grand Slam chưa đủ kết luận rằng Muray đã thực sự lột xác trên mặt sân đất nện. Tóm lại, Djokovic đang đứng trước cơ hội cực lớn để xóa đi cái dớp chưa hề đăng quang tại Roland Garros, và yếu tố quan trọng nhất nằm ở chính anh, trong việc chiến thắng áp lực từ sự kỳ vọng.

Nole vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 ngày hôm qua, và người đàn ông đã có một vợ, một con trai ấy, hẳn đã đủ chín chắn để nắm bắt lấy cơ hội có một không hai này. 

Bạn có biết?

- Djokovic có thể nói 4 thứ tiếng: Serbia, Anh, Italy và Đức

- Djokovic đã có 8 Grand Slam (5 Australian Open, 2 Wimbledon và 1 US Open)

- Anh từng giữ vị trí thứ ba thế giới suốt 4 năm liên tiếp (2007-2011).

- Anh có khả năng bắt chước rất nhiều ngôi sao: John McEnroe, Andre Agassi, Rafa Nadal, Maria Sharapova,…

- Djokovic cưới Jelena Ristic vào tháng 7/2014 sau 9 năm hẹn hò. Họ đã có một cậu con trai tên Stefan.

- Djokovic là bạn thân với Ana Ivanovic từ bé. Chú của anh và bố của Ana là bạn bè.

- Anh đã vô địch Australian Open 2012 sau trận chung kết dài nhất trong lịch sử giải đấu này: 5 giờ 53 phút.

- Djokovic là tay vợt duy nhất thắng Roger Federer ở 4 giải Grand Slam.

- Djokovic xuất hiện trong MV mang tên “Hello” của Martin Solveig và Dragonette.

- Ban nhạc rock của Serbia có tên Zona B đã sáng tác một bài hát có tên “The Joker” để tặng riêng Djokovic.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm