Robin Gosens: Cơn ác mộng của người Bồ và Ronaldo

20/06/2021 10:43 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đức ngược dòng ấn tượng, hạ Bồ Đào Nha 4-2 trong trận đấu thuộc bảng F VCK EURO. Cuộc ngược dòng in đậm dấu ấn của Robin Gosens, người thậm chí che mờ Ronaldo.

ĐIỂM NHẤN Bồ Đào Nha 2-4 Đức: Đức hồi sinh từ cõi chết. Bảng F đúng nghĩa 'tử thần'

ĐIỂM NHẤN Bồ Đào Nha 2-4 Đức: Đức hồi sinh từ cõi chết. Bảng F đúng nghĩa 'tử thần'

6 bàn thắng, thật khó chờ đợi nhiều hơn về tính hấp dẫn ở trận đại chiến Đức-Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo lại ghi bàn, nhưng đội tuyển Đức đã tìm thấy cửa hồi sinh quan trọng trong một bảng đấu đầy biến động.

Kết quả bóng đá EURO 2021

*  Hungary 1-1 Pháp (F)

https://bitly.com.vn/3fg0ed

* Bồ Đào Nha 2-4 Đức (F)

https://bitly.com.vn/yh9buk

* Tây Ban Nha 1-1 Ba Lan (E)

https://bitly.com.vn/6aus7a

 

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

Video clip bàn thắng trận Bồ Đào Nha 2-4 Đức

 

6 bàn thắng, thật khó chờ đợi nhiều hơn về tính hấp dẫn ở trận đại chiến Đức-Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo lại ghi bàn, nhưng đội tuyển Đức đã tìm thấy cửa hồi sinh quan trọng trong một bảng đấu đầy biến động.

Cristiano Ronaldo có lẽ không ngờ sẽ có ngày này. Ngày anh và đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha bị trừng phạt bởi màn trình diễn “5 sao” của Robin Gosens, cầu thủ từng bị chính anh từ chối đổi áo sau trận đấu giữa Atalanta và Juventus ở Serie A mùa qua.

“Sau trận đấu với Juventus, tôi tiến về phía Ronaldo và muốn đổi áo với anh ta. Nhưng Ronaldo không đồng ý. Anh ta thậm chí không thèm nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất ngượng”, Robin Gosens nhớ lại chuyện anh từng bị siêu sao của tuyển Bồ Đào Nha “bỏ qua” ra sao ở Serie A.

Có lẽ chính cảm giác bị coi thường ấy đã thúc đẩy wing-back 26 tuổi của tuyển Đức chơi một trận để đời trước chính Bồ Đào Nha của Ronaldo trong trận đấu ở bảng F VCK EURO.

Joachim Loew vẫn tung ra sân đội hình xuất phát như trận gặp Pháp trước đó và Đức vẫn chơi 3-4-3. Chỉ khác là họ nhập cuộc khác hẳn trận thua Les Bleus trước đó.

Chú thích ảnh
Robin Gosens rực sáng, giúp Đức hạ Bồ Đào Nha 4-2

Ngay sau tiếng coi khai cuộc và trong phần lớn thời gian của trận đấu, các cầu thủ của ông Joachim Loew phô diễn thứ bóng đá tốc độ kinh người, liên tục khoét vào 2 cánh của Bồ Đào Nha trong đó Robin Gosens tung hoành ở cánh trái như chốn không người, trở thành người tạo cảm hứng và lập đại công giúp Die Mannschaft ngược dòng ngoạn mục.

Ngay những phút đầu tiên, cầu thủ số 20 từng ước mơ làm sĩ quan cảnh sát hồi còn ở tuổi thanh niên, đã báo hiệu cho ngày đen tối của Bồ Đào Nha với pha vô lê tung lưới Rui Patricio.

Bàn thắng sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị của Gnabry nhưng nó dường như đã báo trước Ronaldo và đồng đội sẽ không có được kết cục tốt đẹp vì coi thường cầu thủ 26 tuổi của tuyển Đức.

Và không lâu sau đó cơn ác mộng đã xuất hiện. Ronaldo mang đến niềm vui cho Bồ Đào Nha với bàn thắng dẫn trước nhưng ĐKVĐ Châu Âu không cười được lâu vì một cú sút khác của Robin Gosens sau đó đưa bóng tìm đến vị trí của Kai Havertz và trong nỗ lực cản phá, Ruben Dias đã đốt lưới nhà.

Bồ Đào Nha trong lúc sở hữu những trung vệ hàng đầu trong đội ngũ như Ruben Dias và Pepe lại tỏ ra lúng túng đến khó tin trước những pha xuống biên của Đức và cùng với Kimmich ở cánh phải, Robin Gosens không bỏ lỡ thời cơ trừng phạt Ronaldo và đồng đội.

Sau khi biến Ruben Dias thành tội đồ với pha phản lưới, lại là Gosens căng ngang như đặt vào trong cho Kai Havertz đệm bóng cận thành, đưa Bồ Đào Nha dẫn 3-1. Vẫn là Robin Gosens có mặt đúng lúc đúng chỗ đón quả tạt của Kimmich đánh đầu ghi bàn thứ 4 cho Đức trong ngày Ronaldo chỉ có đúng một cơ hội để ăn mừng bàn thắng trước Die Mannschaft. Trong lần thứ 9 khoác áo tuyển Đức, xin nhắc lại mới chỉ là lần thứ 9, Robin Gosens đã có một trận đấu để đời.

Có ngẫu nhiên không khi màn trình diễn cực “chất” của cầu thủ đang khoác áo Atalanta lại đến đúng vào trận đấu anh đối đầu Ronaldo? Nhiều người tin những gì Gosens làm được trước Bồ Đào Nha không hề vô tình.

Chính sự ngạo mạn của Ronaldo, chính cảm giác xấu hổ khi bị Ronaldo từ chối đổi áo ở Serie A mùa rồi đã trở thành “chất xúc tác” kích thích Gosens bùng nổ với những pha xuống biên, xé nát cánh phải của Bồ Đào Nha nơi Semedo trấn giữ.

Giờ thì cánh cửa vào vòng 1/8 lại rộng mở với người Đức khi họ cũng có 3 điểm như Bồ Đào Nha nhưng lại hơn về đối đầu. Die Mannschaft cũng chỉ kém ĐKVĐ World Cup Pháp đúng 1 điểm.

Hành trình bảo vệ vương miện Châu Âu của Ronaldo đang bị đe dọa nghiêm trọng và trớ trêu thay, người tạo ra mối hiểm họa ấy cho CR7 và đồng đội lại là Robin Gosens, người bị chính CR7 “ngó lơ” khi tiến về phía anh xin đổi áo.

Sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Gosens không còn đi tìm Ronaldo để xin đổi áo nữa. Đơn giản, bây giờ CR7 đã “biết” anh là ai dù anh không cần tiến lại gần ngôi sao của Juventus một lần nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm