Roberto Mancini: Thỏa những khát khao Thiên thanh

13/07/2021 19:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau màn sút luân lưu kịch tính ở sân Wembley, không chỉ có những cầu thủ Italy khóc trong hạnh phúc. Ngay cả HLV Roberto Mancini cũng rơi lệ. Người đàn ông rắn rỏi đã lạnh lùng suốt cả trận chung kết cuối cùng cũng được để xúc cảm chân thật lấn chiếm. Ông đã chờ thời khắc này quá lâu rồi.

Italy vô địch EURO 2020: Vinh quang cho những người xứng đáng nhất

Italy vô địch EURO 2020: Vinh quang cho những người xứng đáng nhất

Bóng đá đã không trở về nhà như mơ ước của người Anh, mà đến Rome để thuộc về chủ nhân xứng đáng nhất: Italy. Đội quân áo thiên thanh đã chinh phục chiếc Cúp vô địch EURO 2020 theo cách rất thuyết phục.

1. Xin bắt đầu bằng hai dòng twit. Một là của nhà báo nổi tiếng James Horncastle. Ông đã viết trên trang twitter cá nhân bằng tiếng Italy: “Tôi là người Anh. Tôi tự hào và tiếc cho các cầu thủ của chúng tôi. Nhưng tuyệt làm sao khi được chứng kiến Mancini và Vialli hạnh phúc trên mặt sân này, dưới mái vòm này”. Hàng chục năm viết về bóng đá Italy, Horncastle hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa những giọt nước mắt hạnh phúc của Roberto Mancini, cũng như người bạn keo sơn Gianluca Vialli, sau chiến thắng họ giành được cùng đội tuyển áo thiên thanh. Gần 30 năm trước, cũng trên sân Wembley, bộ đôi này đã thua Barcelona trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1992. Sampdoria của họ đã chơi anh dũng, đẩy những người Catalunya vào hiệp phụ, nhưng gục ngã cay đắng vì cú sút phạt sấm sét của Ronald Koeman ở phút 112. Hôm qua, cũng là một trận chung kết phải kéo dài tới hiệp phụ và cả luân lưu nữa, nhưng họ, nay là những người dẫn đường cho đội tuyển quốc gia, đã chiến thắng.

Dòng twit thứ hai là của chính Mancini, thực ra chỉ có 2 từ “Tutto vero”, nghĩa là “Tất cả đều là thật”, bên cạnh những hình ảnh nâng cúp và vui mừng cùng các tuyển thủ. Đúng rồi, Mancio, không còn là mơ nữa. Những nỗ lực lao động miệt mài của ông và học trò suốt mấy năm qua đã đến ngày được hái quả ngọt. Tiếp quản chiếc ghế huấn luyện Azzurri vào thời điểm đen tối nhất, sau khi Italy không giành được vé dự World Cup 2018, Mancini cũng không nhận được nhiều sự tin tưởng. Nhưng cùng với những cộng sự mẫn cán và một đường hướng đúng đắn được LĐBĐ Italy vạch ra, ông đã từng bước dựng nên một tập thể bất khả chiến bại, một đội bóng mà những thành viên trong đó coi nhau như anh em trong một gia đình. Từ chỗ thất bại liên miên và luôn là đề tài chỉ trích của báo chí, Italy lột xác dưới tay Mancini. 34 trận bất bại, 11 chiến thắng liên tiếp không thủng lưới, các kỷ lục bị lật đổ… là những sự xác tín cho thành quả mà ông và các học trò xứng đáng được hưởng.

2. Bóng đá vốn không thực sự đối đãi tốt với Mancini. Khi còn là cầu thủ, ông là một chân sút giỏi, nhưng thành công về mặt danh hiệu thì chẳng có là bao. Ông cũng thất bại ở các giải đấu như World Cup hay EURO. Sự nghiệp huấn luyện của Mancio cũng có nhiều danh hiệu và những chiến thắng để đời, ví như chức vô địch không thể quên cùng Man City năm 2012, nhưng chẳng vì thế mà ông được đánh giá cao. Ông đưa Inter thống trị Serie A 2 năm liền hậu Calciopoli, nhưng phải nhường chỗ cho Mourinho, người có lí lịch hào nhoáng hơn. Ông giúp Man City vô địch nước Anh sau 44 năm, nhưng bị sa thải ngay sau mùa giải đó chỉ vì không bảo vệ được danh hiệu. Ngày rời Italy để sang Nga dẫn dắt Zenit, Mancio bị bảo rằng thế là hết, ông đã không trụ lại được với bóng đá đỉnh cao.

Nhưng bây giờ thì sao? Mancini đã trở lại đỉnh cao, thậm chí ở một tầm vóc khác hẳn. Với chức vô địch EURO 2020, nhà cầm quân 56 tuổi đã có thể sánh vai với những huyền thoại từng đưa Azzurri tới vinh quang như Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Bearzot, Marcello Lippi. Với lối chơi đầy sức sống và phong cách hào hiệp mà ông truyền thụ cho các tuyển thủ hiện thời, Mancini chắc chắn lọt vào danh sách những nhà cầm quân được yêu mến nhất ở xứ mì ống. Chẳng cần phải vô địch EURO 2020, Mancini đã được tin tưởng gia hạn hợp đồng đến tận 2026, và vào lúc này, ông thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của người hâm mộ Azzurri cho khát vọng có thêm những lần nữa bước lên bục chiến thắng.

Chú thích ảnh
Cuối cùng thì Roberto Mancini và người keo sơn Gianluca Vialli cũng có được danh hiệu với đội tuyển  

3. Từ trước EURO 2020, Mancini đã thổ lộ ước mơ của ông với tạp chí GQ: “Mục tiêu của tôi là sẽ được tận hưởng những ngày Hè ở Portonovo (gần nơi ông sinh ra) và tặng chữ ký cho người hâm mộ với tư cách một nhà vô địch”. Ước mơ giản dị ấy cuối cùng đã thành sự thật.

Hãy tận hưởng mùa Hè tuyệt vời nhất này, với tất cả sự thanh thản trong tâm hồn nhé, Mancio!

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm