Real Madrid: Vùng vẫy ở đáy vực thẳm

04/03/2019 06:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta không nhìn nhầm đâu, đây là Real Madrid, đội bóng đã giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp dưới thời Zinedine Zidane, nhưng là câu lạc bộ vứt đi ở mùa bóng này.

Tây Ban Nha vòng 26: Real Madrid thêm một lần nuốt hận trước Barca

Tây Ban Nha vòng 26: Real Madrid thêm một lần nuốt hận trước Barca

Sau Kinh điển ở cúp Nhà vua là Kinh điển tại La Liga. Ngã ở đâu, đứng lên tại đó. Real Madrid đang rất quyết tâm đòi lại món nợ trước Barcelona vài ngày trước. Nhưng...

Thất bại trước Barcelona ở Bernabeu đã là trận thứ 10 Real Madrid không thể ghi bàn ở mùa giải này, thật đáng sợ, con số nhiều ngang với những đội bóng như Rayo Vallecano, đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng La Liga, hay Villarreal, đội đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Một bi kịch cứ ngỡ như của những người đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng vậy.

Bi kịch của Real

Những người Madrid luôn biết câu chuyện bắt đầu từ đâu, nhưng họ tránh nói về nó, vì thật nhức nhối khi cứ nhắc mãi về một người đã không còn ở đây, và thiếu tôn trọng với chính giá trị của Dải thiên hà. Họ là đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ trước, và đang là câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỉ này. Và không một ai đứng trên Real Madrid được, kể cả đó là Di Stefano lừng lẫy, là Zinedine Zidane danh tiếng, hay Cristiano Ronaldo siêu phàm.

Nhưng nào, khi những bàn thắng chạy trốn khỏi Bernabeu, khi trái bóng từ chối bay vào lưới các đối thủ, khi Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric hay Lucas Vazquez trở nên bất lực trước khung thành. Barcelona, trận thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới trước đội bóng Hoàng gia trong vòng ba ngày, và người ta có thể nói được điều gì khác ngoài nỗi nhớ Ronaldo?

“Trong một ngày mà chúng tôi không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả, bóng đá là những bàn thắng”, đội trưởng Sergio Ramos cứng cỏi nói trên Marca. Sau 26 vòng đấu ở La Liga, Real Madrid chỉ có 43 bàn thắng, trung bình họ ghi được 1,65 bàn một trận. Như thế thật tuyệt vọng.

Hồi đầu mùa, truyền thông thân Real Madrid còn hân hoan nói về sự đa dạng trong danh sách ghi bàn của đội bóng Hoàng gia, có đến 14 người khác nhau lập công, từ các hậu vệ như Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane tới các tiền vệ như Casemiro hay Dani Ceballos, và chắc rồi, là các ngôi sao trên hàng công như Gareth Bale, Karim Benzema hay tài năng trẻ Vinicius Jr.

Trong khi đó, Barcelona chỉ có 11 người biết cách ghi bàn, nhưng có đến 105 bàn thắng, để đứng đầu La Liga, vào chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, so với 85 bàn thắng của Real Madrid, những người coi như đã đầu hàng ở hai giải đấu, và chỉ còn Champions League để hi vọng, đấy là sự hiệu quả.

Ok, sự khác biệt nằm ở Leo Messi. Nhưng đây đâu phải lúc để phàn nàn với đội bóng xứ Catalunya về chuyện đó, vì Atletico Madrid, với tổng số 56 bàn thắng ghi được cho đến thời điểm này của mùa giải, vẫn đang xếp trên họ ở La Liga, còn cơ hội cạnh tranh với Barcelona và khả năng tiến xa ở Champions League là rất lớn.

Mệt mỏi quá, Solari!

“Có điều gì đó không đúng khi chỉ có Vinicius và Reguilon tạo ra sự khác biệt cho Real Madrid”, kí giả Jose Felix Diaz bình luận trên Marca. Thứ bóng đá của Dải thiên hà có vấn đề, hay những rắc rối ngoài sân cỏ đang khiến họ bước dần vào bóng tối, đó là điều không thể giải đáp chính xác vào lúc này.

Isco vướng vào cuộc chiến với Santiago Solari. Gareth Bale bị cả Bernabeu quay lưng. Marcelo bắt đầu trở thành bình luận viên quen thuộc trên ghế dự bị, và thỉnh thoảng nói về tương lai của mình nằm ở Juventus. Sergio Ramos và Raphael Varane cứ như chơi bóng ở trong mơ. Toni Kroos và Casemiro đánh mất nhịp điệu và kĩ năng chơi bóng quen thuộc. Karim Benzema trở nên hiền lành trước các đối thủ lớn như Barcelona. Và Santiago Solari đang chứng minh rằng, ông không phải là giải pháp của tương lai, Real Madrid ngập ngụa trong đống hỗn độn đó mà không biết thoát ra bằng cách nào.

Và có lẽ đúng như Gerard Pique mỉa mai, nếu không nhờ trọng tài, những người coi công nghệ VAR chỉ là sự cản trở, đội bóng Hoàng gia có lẽ đã không thể sống sót lâu đến thế để mơ mộng về một cuộc lật đổ Barcelona ở La Liga trước khi Kinh điển diễn ra.

Thôi thì hãy cầu nguyện, để khẩu súng trong tay Solari biết cách khạc đạn ở Champions League những ngày sắp tới.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm