Rafael Nadal: Ngôi số một và cái giá phải trả

19/11/2017 06:00 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - Tối Chủ nhật, trong lễ khai mạc ATP Finals 2017, Rafael Nadal được trao tặng chiếc cúp dành cho tay vợt kết thúc năm với ngôi vị số một. Giờ đây, nó giống như một phần thưởng an ủi cho anh, thay vì là một sự tôn vinh.

Những gì diễn ra đêm thứ Hai đã minh chứng cho thực tế ấy. Sau thất bại đau đớn 6-7 (5), 7-6 (4), 4-6 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là David Goffin, Rafa đã tuyên bố rút lui khỏi ATP Finals 2017 vì chấn thương đầu gối.

Vắt sức vì ngôi số một

Một câu hỏi đặt ra sau quyết định rút lui của Nadal: Phải chăng anh đã bị cuốn quá sâu vào cuộc đua giành vị trí số một ATP, một cuộc đua mà anh và cả Roger Federer đều liên tục bảo rằng sẽ không mấy ham hố? Thực tế, chỉ Federer làm được điều mình nói, còn Nadal thì không.

Tháng trước, khi Federer mệt mỏi, anh đã quyết định rút khỏi Paris Masters để phục hồi sức khỏe hoàn toàn cho ATP Finals, giải đấu lớn cuối cùng trong năm. Còn Nadal thì sao? Với cơ hội sớm kết thúc năm với ngôi số một thế giới, tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định góp mặt tại Paris. Anh khởi đầu bằng hai chiến thắng trước Chung Hyeon và Pablo Cuevas, nhưng cái giá phải trả là khá đắt. Chấn thương đầu gối buộc Nadal phải rút lui trước trận tứ kết gặp Filip Krajinovic.

Thật ra, nếu Nadal không dự Paris Masters và dồn sức cho ATP Finals, cơ hội để anh kết thúc năm với ngôi số một vẫn rất lớn. Nhưng với quyết định cố dự giải Masters 1000 này, có thể suy đoán rằng anh cũng không thật sự tin tưởng vào khả năng đăng quang ở London, giải đấu mà anh từng 8 lần tham dự nhưng chưa một lần vô địch. Ở hai lần hiếm hoi đi tới trận cuối cùng, Nadal đều thua (trước Federer năm 2010 và Djokovic năm 2013). Đây là danh hiệu hiếm hoi chưa có trong tủ truyền thống của Nadal.

Mặt sân là một trong những lý do Nadal chưa bao giờ giành ATP Finals. Anh từng nhiều lần ấm ức về chuyện giải đấu này chỉ được tổ chức trên mặt sân cứng, chứ không phải đất nện. Trước giải đấu, anh thổ lộ với Daily Mail rằng: "Tôi tin rằng thật không công bằng cho một tay vợt như tôi lại chưa bao giờ được thi đấu ở giải cuối năm trên mặt sân có lợi một chút (đất nện), mà luôn phải chơi trên mặt sân mà mình kém nhất".

Cũng có người cảm thông với Nadal về vấn đề này. Dù thế nào, đất nện cũng là mặt sân quen thuộc thứ hai trong thế giới banh nỉ, và Nadal thì vốn được thừa nhận là Ông vua sân đất nện. "Những lời phàn nàn của Rafa là hoàn toàn hợp lý", chuyên gia phân tích Brad Gilbert của ESPN quả quyết, "Sẽ thật tuyệt vời nếu tổ chức giải đấu trên mặt sân đất nện ở trong nhà, hoặc ngoài trời".

Khi Federer không bị cám dỗ bởi ngôi số một

Nhưng không phải ai cũng đồng ý. Huyền thoại Pat Cash, huấn luyện viên hiện tại của Coco Vandeweghe vặn lại rằng "Làm sao mà một mùa giải đất nện đã kết thúc tại Paris, lại có thể tổ chức một giải vô địch cuối năm nữa trên mặt sân đất nện?". Vả lại, sẽ rất khó để có một thay đổi chóng mặt như thế trong tương lai gần.

"Công bằng ư? Tôi không nghĩ đó là cách diễn đạt chính xác", Federer nói với các phóng viên trong buổi họp báo ngày thứ Hai. Anh cũng nhắc nhở mọi người rằng chẳng có giải Masters 1000 nào trên mặt sân cỏ, và chỉ có một giải được diễn ra ở trong nhà. Federer không thể kết thúc năm với vị trí số một, nhưng chắc chắn sẽ hài lòng hơn Nadal. Anh không chỉ toàn thắng Nadal trong cả 4 lần đối đầu ở mùa giải này, mà còn đứng trước cơ hội lớn để lần thứ 7 giành Masters Cup/ATP Finals.

Federer giống như đang đánh cờ hơn là đánh bài. Anh đã có một lịch trình thi đấu khôn ngoan để ưu tiên giữ sức khỏe, tránh chấn thương, hơn là cố kiếm điểm bằng mọi giá. Anh hiểu rằng việc giành một chức vô địch ATP Finals nữa sẽ giúp mùa 2017 kết thúc hoàn hảo. Federer đã tránh được sự cám dỗ từ ngôi vị số một ATP, để hướng tới những thành tích cụ thể hơn. Dù đã bất ngờ bị David Goffin loại ở trận bán kết tối qua (6-2, 3-6, 4-6), nhưng rõ ràng Federer đã tiến sâu hơn Nadal.

Trái lại, sự cám dỗ ấy lại quá lớn với Nadal, và anh chấp nhận trả giá đắt để có được nó!

'Federer không thể xuất sắc nhất, vì thua Nadal nhiều quá'

Huyền thoại người Mỹ Andre Agasssi cho rằng không thể gọi Roger Federer là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại vì thành tích đối đầu của anh đang thua kém kình địch Rafael Nadal.

Federer đang giữ kỷ lục 19 Grand Slam, so với 16 của Nadal, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha lại đang vượt trội về đối đầu. Dù đều thua trong 5 lần gặp nhau gần nhất, nhưng tính tổng cộng ở 38 lần chạm trán nhau kể từ năm 2004 đến nay, Nadal đang dẫn Federer với tỷ số 23-15.

Agassi, HLV hiện tại của Djokovic, có vẻ như thích đánh giá về đối đầu hơn danh hiệu. Thực tế thì Djokovic "chỉ" giành được 12 danh hiệu Grand Slam, ít hơn cả Federer và Nadal, nhưng đều đang có thành tích đối đầu ấn tượng hơn trước hai tay vợt này. Djokovic dẫn Federer 23-22 và dẫn Nadal 26-24.

Dù vậy, Agassi thừa nhận đây chỉ là ý kiến cá nhân mình, và ông tin rằng Federer vẫn sẽ là một trong những huyền thoại. Tay vợt người Thụy Sĩ không chỉ giữ kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam, anh còn đứng trên ngôi số một ATP lâu nhất, vô địch Wimbledon (8 lần), ATP Finals (6) nhiều nhất, và đang đứng thứ hai về số danh hiệu ATP, chỉ sau Jimmy Connors (109). Anh cũng có 15 năm liên tiếp được bầu chọn là tay vợt được yêu thích nhất ATP.

"Một tay vợt không thể coi là hay nhất mọi thời đại, nếu như anh ta bị một đối thủ đánh bại quá nhiều lần", Agassi nhận xét về Federer trên Metro nhưng vẫn không quên ca ngợi, " Federer tạo cảm giác kiểm soát cuộc chơi, tìm được lời giải cho mọi vấn đề. Cậu ấy mãi mãi đặt dấu ấn lên môn thể thao này".

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm