Phía trước là bầu trời: ‘Nguyệt thảo mai’ bị doạ đánh vì ghét và chuyện về người đàn ông quyền lực

11/04/2022 07:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa) - Nổi đình đám với vai ‘Nguyệt thảo mai’ nhưng Hà Hương đã rời xa ánh hào quanh vì một người đàn ông. Đến giờ, chị không hề hối hận với điều đã chọn.

Phía trước là bầu trời: Kiều Anh áp lực cảnh nóng và chuyện chia tay bạn trai khi mang bầu

Phía trước là bầu trời: Kiều Anh áp lực cảnh nóng và chuyện chia tay bạn trai khi mang bầu

Không như sự nghiệp, chuyện tình cảm của Kiều Anh chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Khi phát hiện mình có bầu cũng là lúc cô và người yêu chia tay. Đó là thời điểm khó khăn, cô như “rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực sâu”.

Nổi tiếng sau một đêm

Xuất thân là một nghệ sĩ múa, việc đến với nghiệp diễn của Hà Hương hết sức tình cờ và đó trở thành kỷ niệm đẹp với chị.

Cùng với Kiều Anh và Thu Nga, Hà Hương là một trong ba nữ diễn viên chính của phim Phía trước là bầu trời. Bộ phim được phát sóng trên VTV vào năm 2001 và trở thành ký ức khó quên đối với nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả 8X.

Nguyệt có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất của phim Phía trước là bầu trời. Đây là cô gái thông minh, khéo léo, giàu tham vọng và không ngại dùng thủ đoạn để tiến thân. Nhân vật này bị rất nhiều khán giả ghét.

Phía trước là bầu trời, Nguyệt thảo mai, hà hương, phim truyền hình, kiều thanh, kiều anh, tự hào làm người thứ 3
Hà Hương trong phía trước là bầu trời

Hà Hương từng tâm sự, vì quá ghét nhân vật mà một số người còn dọa đánh cô. Gia đình và họ hàng cũng liên tục gọi điện trách nữ diễn viên sao lại dại dột nhận một vai ghê gớm như thế.

Năm 2018, Phía trước là bầu trời được VTV phát lại. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Thanh Hải một lần nữa gây sốt. Nguyệt trở thành nhân vật được nhiều người quan tâm nhất. Các trích đoạn của nhân vật này liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả gọi cô là "Nguyệt thảo mai" hay "Nguyệt thả thính".

Thậm chí, quán chè trong chợ Thành Công ở phân cảnh "cho chàng leo cây" của nhân vật Nguyệt sau nhiều năm vẫn tồn tại. Sau khi nhân vật Nguyệt gây sốt trên mạng xã hội, doanh thu của quán tăng đột biến. Thực đơn có thêm món "chè chị Nguyệt".

Người đàn ông cuộc đời

Khác với nhân vật “Nguyệt thảo mai”, cuộc sống thực của Hà Hương rất bình yên. Sau thành công của vai Nguyệt, Hà Hương lấy chồng và sinh con.

Hà Hương chia sẻ, chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và luôn cảm ơn “người đàn ông quyền lực bên cạnh”.

Chồng của diễn viên Hà Hương tên là Vương Vĩnh Thắng, từng du học ở Đức. Anh là vận động viên tennis. Sau khi về Việt Nam sinh sống và làm việc, anh chuyển hướng sang làm ngân hàng.

Phía trước là bầu trời, Nguyệt thảo mai, hà hương, phim truyền hình, kiều thanh, kiều anh, tự hào làm người thứ 3
Sau khi kết hôn, Hà Hương dành thời gian chăm sóc gia đình

Hà Hương và chồng quen nhau trong lần chị đi học tennis cùng bạn. Anh là thầy giáo của chị. Từ những buổi học chung, anh phải lòng chị bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nền nã. Trong khi đó, chị ấn tượng với chàng trai không có ngoại hình bắt mắt nhưng tử tế, hài hước và nhiệt tình. Nửa năm sau, cả hai hẹn hò.

Bên nhau chưa lâu, họ phải xa nhau do anh phải vào TP.HCM làm việc. Khi đó cả hai còn nghèo, không đủ điều kiện liên lạc điện thoại thường xuyên. Mỗi ngày Hà Hương viết nhật ký, kể về những việc xảy ra, gửi gắm nỗi nhớ người yêu trong đó. Khi có bạn bè, người quen vào TP.HCM, chị gửi cho anh những bức thư tay. Khi đó, chị là nghệ sĩ ở nhà hát. Đi diễn có tiền, chị tích góp để mua vé máy bay vào thăm anh. Vương Vinh Thắng cũng chăm chỉ làm việc, tham gia các hoạt động của cơ quan, để có cơ hội ra chi nhánh Hà Nội gặp người yêu.

"Chúng tôi luôn tin tưởng và nghĩ cho nhau. Là một diễn viên múa, làm việc trong môi trường có nhiều cám dỗ nhưng tôi luôn giữ gìn, chờ anh về", chị nói.

Phía trước là bầu trời, Nguyệt thảo mai, hà hương, phim truyền hình, kiều thanh, kiều anh, tự hào làm người thứ 3
Gia đình hạnh phúc của Hà Hương

Tháng 3/2008, cả hai nên duyên vợ chồng bằng đám cưới đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của người thân, bạn bè. Kết hôn không lâu, vợ chồng chị đón con trai đầu lòng. Năm 2012, chị sinh con gái thứ hai. Lúc này, gia đình cũng liên tục gặp biến cố: Bố chị bị ung thư, bà nội chồng bị ốm, công việc kinh doanh riêng của gia đình rơi vào tình trạng phá sản. Cả hai động viên nhau cố gắng. Hà Hương xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc gia đình, tạo điều kiện cho chồng phát triển sự nghiệp riêng. Sau đó, chị mở cửa hàng kinh doanh để có thêm nhu nhập, tự chủ thời gian.

"Tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình nên không coi những việc mình làm là hy sinh mà là lựa chọn phù hợp ở mỗi thời điểm. Tôi không sợ thiếu thốn kinh tế, chỉ sợ lúc khó khăn, chúng tôi buông tay nhau. Qua những biến cố, vợ chồng tôi thấu hiểu và hạnh phúc hơn", Hà Hương tâm sự.

Dù từng là cái tên đình đám của màn ảnh nhỏ, nhưng Hà Hương hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại. “Nhà có rồi, xe có rồi, ti vi cũng có như mọi người (cười lớn). Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, cả gia đình đi du lịch cùng nhau, không có khuyên tai vòng vàng thì vẫn có bánh và hoa. Đối với mình, hạnh phúc không cầu kỳ, xa hoa mà đơn giản lắm”, Hà Hương hạnh phúc khi chia sẻ về gia đình.

Lê Ni (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm