Phạm Đức Huy: Người 'chia lửa' thầm lặng của Xuân Trường

23/01/2018 20:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong các chiến công của U23 Việt Nam, Phạm Đức Huy như người hùng lặng lẽ mặc cho của truyền thông thỏa sức tung hô cho những ngôi sao 'hàng hiệu' của HLV Park Hang Seo.

Người hùng trong bóng tối

Ngay trong ngày U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á, một bữa tiệc sinh nhật đơn sơ và ấm cúng được tổ chức cho Đức Huy và Công Phượng ngay tại khách sạn của đội. Sau khoảnh khắc thổi nến, Huy và Phượng được Xuân Trường yêu cầu "ngửi bánh" nhưng thực chất là một chiêu lừa của thủ quân U23 Việt Nam.

Lợi dụng lúc hai cầu thủ này "ngửi", Xuân Trường và Đức Chinh dùng tay để ấn mặt của Huy và Phượng úp vào bánh sinh nhật. Trong khi Đức Chinh dễ dàng ấn được mặt của công Phượng vào chiếc bánh thì Xuân Trường dùng hết sức mà vẫn không thể làm điều tương tự với Đức Huy. Phải đến khi tiền vệ của Hà Nội chịu "cúi đầu", Trường mới ấn được mặt Huy vào chiếc bánh.

"Cứng đầu và lì lợm" , đó là những gì mà người ta dễ dàng nhận ra từ Đức Huy, chàng trai có thể hình vạm vỡ nhất trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam. Trong khi truyền thông cứ tung hô Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng hay Văn Hậu thì Đức Huy chỉ đóng vai trò của một người hùng trong bóng tối, lặng lẽ tận hưởng chiến công của cả đội.

Ở giải này, Xuân Trường thoải mái hơn rất nhiều ở nhiệm vụ cầm nhịp, điều tiết lối chơi và phát động tấn công. Để có được sự thoải mái ấy, Trường hưởng lợi rất nhiều từ vai trò của Đức Huy. Hỗ trợ phòng ngự tốt, tranh chấp tốt, ban chuyền ở cự ly ngắn hiệu quả... Nói một cách khác, bất cứ một điểm nóng nào trên sân, người ta lại thấy bóng dáng của Đức Huy ở đó.

Chú thích ảnh
Đức Huy (trái) là trụ cột của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á - ảnh Hoàng Linh

Nhờ có anh, bức tường phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam được xây chắc chắn. Từ U23 Hàn Quốc đến U23 Australia và mới nhất là U23 Iraq, không đội nào hiện thực hóa được ý đồ tấn công trung lộ và buộc phải lựa chọn giải pháp duy nhất là đánh biên, với những pha tạt bóng bổng vào trong.

Đức Huy như một "máy quét", sẵn sàng làm mọi công việc nếu cần. Sự cơ động của Huy giúp Xuân Trường giải tỏa được sức ép từ những pha vây hãm của đối phương. “Tôi xác định một khi đã vào sân thì sẽ chơi cho tốt ở vị trí mà HLV đã giao cho. Cầu thủ chuyên nghiệp là thế. Và trách nhiệm của bản thân với đội bóng là thế.", Đức Huy từng chia sẻ.

Đa năng, chỗ nào cũng đá tốt

Một chiều Hè năm 2017 tại một sân tập ở thành phố Hồ Chí Minh, Đức Huy đang chạy bỗng nhiên ngã quỵ xuống, ôm chân đau đớn. Anh mải chạy và bất ngờ bị thụt xuống một hố sân. Chấn thương khiến Đức Huy bị phù dập xương, lật cổ chân và mất 2 tháng để hồi phục.

Chú thích ảnh
Chấn thương từng khiến Đức Huy lỡ hẹn với SEA Games 2017

Chàng trai của Hà Nội FC chia tay SEA Games 29 với một chấn thương lãng nhách như thế.

Nếu không có chấn thương đáng tiếc này, Đức Huy đã là một trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Anh từng được HLV Miura triệu tập và thậm chí HLV Hữu Thắng sau đó còn khẳng định Huy sẽ chính là người tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho U22 Việt Nam.

Sở dĩ Đức Huy được đánh giá cao là bởi sự đa năng. Trừ vị trí thủ môn và trung phong, cầu thủ 22 tuổi của Hà Nội FC được thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đáng nói, ở vị trí nào Huy cũng đá tốt, chơi tròn vai và thậm chí còn tạo ra đột biến cao. Cầu thủ người Hải Dương từng chơi ở vị trí tiền vệ công. Anh chơi ở hai vị trí hậu vệ biên, trung vệ và thậm chí là "chia bài" khi cần thiết.

Chú thích ảnh
Đức Huy (giữa) được đánh giá cao bởi sự đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí

Khi ông Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt U23 Việt Nam, thách thức của ông là phải tìm người hỗ trợ được Xuân Trường ở nhiệm vụ quán xuyến khu vực giữa sân. Sau nhiều cân nhắc, ông lựa chọn Đức Huy ở trận giao hữu với U23 Palestine (hòa 1-1) ngay trước ngày lên Trung Quốc.

Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt. Như đã nói ở trên, Đức Huy như một "buồng phổi" cung cấp sức chiến đấu vô tận cho tuyến giữa của U23 Việt Nam trong những trận đấu trên đất Trung Quốc.

Phạm Đức Huy

SN: 20/1/1995

Nơi sinh: Hải Dương

Cao: 1.73 Vị trí: Tiền Vệ

CLB: Hà Nội Fc (34 trận)

Các ĐTQG: U19 (12 trận, 1 bàn), U22 (2 trận), U23 (13 trận, 1 bàn)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết quả trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar sẽ như thế nào?

 

Diệu An

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm