Tin buồn cho thể thao TBN: ĐKVĐ Nadal rút lui khỏi Olympic

21/07/2012 09:50 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH)- Đất nước Tây Ban Nha đã trải qua một ngày thứ Năm nhiều sóng gió. Hàng ngàn người đã đổ xuống đường phản đối chính sách kinh tế mới không được lòng dân. Thể thao, vốn là điểm mạnh của đất nước này trong những năm qua, cũng đón nhận tin buồn trước khi Thế vận hội 2012 diễn ra: Nhà đương kim vô địch Rafael Nadal sẽ không tới London cùng đội tuyển Tây Ban Nha để bảo vệ danh hiệu.

Nadal, tay vợt đáng lẽ ra sẽ đại diện cầm quốc kỳ đất nước "xứ sở Bò tót" trong lễ khai mạc Olympic diễn ra sau đây một tuần, đã bất ngờ tuyên bố rút lui sau một buổi tập sáng hôm thứ Năm. HLV của anh Toni Nadal cho biết rằng chấn thương đầu gối chưa hoàn toàn bình phục của tay vợt số 3 thế giới sẽ khiến anh không có được thể lực tốt nhất để tham gia thi đấu. "Hôm nay là một trong những ngày đáng buồn nhất sự nghiệp của tôi", Nadal phát biểu đầy thất vọng.



Rafael Nadal-  Ảnh Getty

Tay vợt 26 tuổi này đã đoạt huy chương vàng đơn nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 và cũng đặt kỳ Olympic năm nay là ưu tiên hàng đầu cho mùa giải 2012. Bị loại đầy bất ngờ tại Wimbledon ở All England Club, nơi cũng sẽ diễn ra những trận thi đấu Olympic, Nadal tiếp tục bỏ lỡ cơ hội phục hận khi phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của kỳ Thế vận hội năm nay. Sau chức vô địch Pháp mở rộng cách đây hơn 1 tháng, dường như vận đen đang liên tiếp bám đuổi "ông vua đất nện". Tay vợt từng đoạt 11 danh hiệu Grand Slam từng lên ngôi vô địch Wimbledon 2008, 2010 và được đánh giá là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử tennis. Bởi vậy, việc anh bị tay vợt xếp hạng 100 thế giới Lukas Rosol loại ngay từ vòng 2 Wimbledon là một cú sốc khủng khiếp, không chỉ đối với người Tây Ban Nha mà còn cả người hâm mộ khắp thế giới.

Theo tờ El Pais, trong thời gian diễn ra Wimbledon, Nadal đã phải tiến hành chụp X quang đầu gối trái do những cơn đau nhức anh gặp phải. Sau khi để thu Rosol, Nadal đã tham khảo ý kiến của vị HLV thể lực Angel Cotorro, người cũng làm việc tại hiệp hội quần vợt Tây Ban Nha, rồi trở về Vitoria để tiến hành điều trị chấn thương viêm bong gân của mình với bác sĩ Miken Sanchez.

Kể từ đó, Nadal cũng rút lui khỏi một trận đấu biểu diễn gây quỹ từ thiện với Novak Djokovic hôm 14/7 tại Real Madrid. Lúc bấy giờ, Nadal cho biết anh sẽ nghỉ tập luyện trong khoảng 15 ngày. Trong thông báo hôm thứ Năm vừa qua, Nadal không nhắc gì đến chấn thương của mình, chỉ nói rằng anh cảm thấy không khỏe để có thể tham gia Olympic.

Sự rút lui của Nadal đã khiến cho Hiệp hội quần vợt Tây Ban Nha phải tốn thêm thời gian tìm 2 tay vợt khác thay thế cả ở nội dung đánh đơn và đánh đôi. Theo đó, Feliciano Lopez là cái tên được bổ sung cho đơn nam, còn người bạn của anh Marc Lopez sẽ thay thế ở nội dung đánh đôi.

"Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Tôi mong những điều tốt nhất cho thể thao Tây Ban Nha, đặc biệt là tennis. Và tôi muốn nhường lại vị trí của mình cho tay vợt khác có sự chuẩn bị tốt hơn thời điểm hiện tại".

Quyết định này của Nadal sẽ ảnh hưởng một phần không nhỏ tới chất lượng Olympic năm nay. Roger Federer đang hồi xuân với những kỷ lục mới được xác lập trên ngôi vị số 1 thế giới cùng danh hiệu Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp đang nuôi hy vọng lần đầu tiên chinh phục được đỉnh cao Olympic để đem về phòng danh hiệu chiếc cúp còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của anh. Không có Nadal, con đường dành cho “tàu tốc hành” sẽ dễ dàng và thênh thang hơn.

Bên cạnh đó, HLV – người chú của Nadal, ông Toni, vẫn tự tin khẳng định rằng dù đang đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH ATP nhưng cháu ông sẽ trở lại một ngày gần nhất để cạnh tranh với Federer và Djokovic, đặc biệt là ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng, sẽ diễn ra ngày 27 tháng 8.

Sự thực, chấn thương đầu gối của Nadal không phải chuyện nhỏ. Nó kéo dài liên miên và liên tục tái phát, hiện đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của tay vợt này khi từng khiến anh không thể thi đấu tại Wimbledon 2009, tứ kết Úc mở rộng 2010.

Cùng chúc cho “ông vua đất nện” sớm trở lại thi đấu để tennis nam – vốn đã ít bất ngờ trong suốt thập kỷ qua trở nên hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh hơn.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm