Bóng rổ Olympic: Pháp và TBN biến thù hận thành ẩu đả trên sân

09/08/2012 06:04 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Online)- HLV của ĐT bóng rổ nam Pháp Vincent Collet đã không hề chỉ trích hành động của các cầu thủ sau vụ ẩu đả ở trận tứ kết Olympic London.

Bóng rổ là một loại hình thể thao yêu cầu thể lực và chúng tôi sẽ không nhận bài học nào từ một nhà báo Tây Ban Nha”, ông Collet khá giận dữ khi được một phóng viên xứ đấu bò phỏng vấn.



Ẩu đả xảy ra trên sân- Ảnh Getty

Ở trận cầu nói trên, Pháp đã thất bại với tỷ số 59-66 trước đối thủ truyền kiếp Tây Ban Nha. Ronny Turiaf và Nicolas Batum đã có những pha tranh chấp bóng khá nguy hiểm và điều này chính là căn nguyên dẫn đến vụ ồn ào trên sân giữa cầu thủ hai bên.

Hồi năm 2011, cầu thủ Pháp và Tây Ban Nha cũng từng ẩu đả trong trận đấu diễn ra tại Lithuania sau khi Rudy Fernandez phạm lỗi, ôm cổ Tony Parker khi đang nhảy lên để giành bóng khiến cầu thủ này dính chấn thương.

Những chàng trai của các bạn không mang món quà nào tới cho chúng tôi và chúng tôi cũng không có quà. Tôi muốn hỏi suy nghĩ của bạn về hành động của Rudy Fernandez đối với Tony Parker ở trận chung kết giải Vô địch châu Âu năm ngoái?”, ông Collet gợi lại chuyện cũ.

Tại London, Turiaf đã đốn ngã Fernandez và Batum sau đó đã giánh cho Juan Carlos Navarro một đòn đau vào cơ hoành.

HLV của TBN Sergio Scariolo cho biết cả hai cầu thủ của họ đã phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ sau trận đấu và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận bán kết gặp Nga vào thứ Sáu (10/8) tới.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm