‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’

14/02/2023 08:33 GMT+7 | Giải trí

Có trong tay tất cả từ nhan sắc, danh tiếng và sự giàu có, nhưng cuộc sống của người đẹp Choi Ji Woo lại không hề êm ả.

Thường xuyên đảm nhiệm những vai bi thương, Choi Ji Woo đã khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường… Cũng chính vì thế, danh xưng "Nữ hoàng nước mắt" đã trở thành thương hiệu của nữ diễn viên suốt 26 năm hoạt động.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 1.

Choi Ji Woo tỏa sáng nhờ mối tình đẫm nước mắt với tài tử Bae Yong Joon trong Bản tình ca mùa đông

Tuy nhiên, dường như người đẹp đã bị chính biệt danh này đeo đuổi khi 2 mối tình duy nhất mà cô trải qua đều tràn ngập tiếc nuối và day dứt.

Đến cả khi đã kết hôn, sóng gió cũng không ngừng bủa vây gia đình nhỏ của Choi Ji Woo!

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 2.

Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn không thể thoát khỏi thị phi của làng giải trí

Choi Ji Woo: "Tôi là người cô đơn"

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng danh tiếng vang khắp Châu Á nhờ bộ phim Bản tình ca mùa đông, Choi Ji Woo là "người tình trong mộng" của không ít sao năm khi đó. Vậy nhưng nữ diễn viên lại là người cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 3.

Người đẹp học Choi nổi tiếng là ngôi sao luôn giữ kín đời tư trước công chúng

Trước khi trở nên nổi tiếng, ít ai biết rằng Choi Ji Woo từng có mối tình bí mật cùng nam diễn viên Song Seung Hun. Cả hai khi đó đều là những gương mặt mới của làng giải trí, chưa được công chúng biết tới và truyền thông cũng không mấy quan tâm.

Cặp đôi hẹn hò từ năm 1996, chẳng bị xen lẫn bởi thị phi của giới giải trí, cũng không vướng mắc lịch trình bận rộn, mối tình ấy được xem là thuần khiết và lãng mạn đến nỗi khi được hé lộ, không ít người cảm thấy tiếc nuối cho 2 ngôi sao.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 4.

Song Seung Hun và Choi Ji Woo từng bí mật hẹn hò suốt 3 năm

Nhưng 3 năm sau, Choi Ji Woo và Song Seung Hun khi sắp đứng trên đỉnh cao danh tiếng đã quyết định "đường ai nấy đi" để tập trung vào sự nghiệp. Cả hai đều muốn cho đối phương được phát triển bản thân mà không bị vướng vào những tin đồn tình cảm không đáng có. Đến nay, cả hai vẫn là những người bạn thân thiết.

Có lẽ chính vì mối tình này, Choi Ji Woo từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước rằng bản thân là một người cô đơn, vì trong làng giải trí lắm thị phi, thật khó để giữ được một tình yêu mà không bị soi mói, "mổ xẻ".

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp chung vào năm 2014 cho thấy cả hai vẫn giữ được tình bạn thân thiết

Mối tình dang dở với đàn em kém tuổi

Tưởng rằng sẽ mãi "lẻ bóng", Choi Ji Woo gây bất ngờ khi công khai mối quan hệ với nam diễn viên Lee Jin Wook vào năm 2009. Trước đó, nữ diễn viên đã hợp tác với đàn em kém 6 tuổi này trong bộ phim Air City (2007).

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 6.

Lee Jin Wook là mối tình duy nhất mà nữ diễn viên công khai trong suốt sự nghiệp

Dù vậy, cả hai có sự chênh lệch rõ rệt khi Choi Ji Woo khi đó là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản khủng cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Lee Jin Wook lại trái ngược khi chỉ là sao hạng B, vẫn đang cố gắng tìm kiếm thành công qua từng tác phẩm.

Việc bị dư luận bàn tán, chỉ trích khiến cặp đôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Sau 3 năm, cả hai ngôi sao quyết định kết thúc mối quan hệ trong day dứt, và trở thành những người bạn của nhau.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 7.

Cả hai ngôi sao lựa chọn chia tay vì áp lực dư luận

Sau khi mối tình tan vỡ, Choi Ji Woo từng nói rằng bản thân vẫn sẽ hẹn hò, nhưng chắc chắn sẽ giữ bí mật: "Tôi không bận tâm nếu bạn trai mình làm trong ngành giải trí, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ muốn công khai mối quan hệ của mình thêm một lần nào nữa".

Cuộc hôn nhân với chồng trẻ liên tiếp dính tin đồn "từ trên trời rơi xuống"

Vào năm 2018, nữ diễn viên gây sốt khi bất ngờ thông báo lên xe hoa ở tuổi 43 bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Tôi kết hôn vào ngày 29/3/2018 với một người mà tôi muốn cũng bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi tổ chức lễ cưới riêng tư chỉ với những thành viên thân thiết trong gia đình. Tôi sẽ bắt đầu một gia đình hạnh phúc với người tôi yêu, và chúng tôi sẽ luôn tôn trọng lẫn nhau".

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 9.

Nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố đã thành "vợ người ta" vào năm 2018

Theo thông tin được công bố, chồng của mỹ nhân Bản tình ca mùa đông kém vợ 9 tuổi, là một chuyên gia công nghệ thông tin bình thường. Tuy nhiên công chúng nhanh chóng tìm ra sự thực rằng người đàn ông này hóa ra là CEO của một công ty, và sau đó nữ diễn viên cũng đã phải thừa nhận.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 10.

Choi Ji Woo quyết định giữ kín danh tính chồng trẻ

Những tưởng hạnh phúc đã trọn vẹn khi cặp đôi chào đón con gái đầu lòng năm 2020, nhưng thị phi dường như vẫn không buông tha cho "Nữ hoàng nước mắt".

Đầu tiên là việc hình ảnh của Choi Ji Woo bị ảnh hưởng do tin đồn về việc chồng trẻ từng làm trai bao. Nhiều nguồn tin cho biết anh này từng hoạt động trong quán bar, sau khi hẹn hò thì đã làm thủ tục thay đổi họ tên và mở một công ty khởi nghiệp kinh doanh ứng dụng điện thoại bằng chính tiền túi của nữ diễn viên.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 11.

Hình ảnh được cho là chồng của Choi Ji Woo với quá khứ từng hoạt động tại hộp đêm

Một thời gian sau khi tin đồn lắng xuống, đến năm 2021, công chúng lại ngỡ ngàng khi chồng của Choi Ji Woo bị tố ngoại tình với gái trẻ. Dù nữ diễn viên sau đó đã tuyên bố rằng gia đình vẫn đang hạnh phúc và mong mọi người ngừng đồn đoán vô căn cứ, nhưng cư dân mạng nhanh chóng nhận ra rằng bài tuyên bố của cô không hề phủ nhận việc chồng ngoại tình.

‘Nữ hoàng nước mắt’ Choi Ji Woo: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên đầy ‘sóng gió’ - Ảnh 12.

Mặc cho dư luận bàn tán, Choi Ji Woo lựa chọn tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ

Dù vậy, ở tuổi U50, người đẹp họ Choi đã không còn quan tâm đến sự soi mói của dư luận và truyền thông, chỉ dồn sự tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ và thỉnh thoảng xuất hiện với vai khách mời trong vài bộ phim để thỏa mãn đam mê diễn xuất.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm