15/09/2018 10:20 GMT+7 | Hài hước
* Sếp kể với bạn:
- Cô thư ký của tớ ngày càng có nhiều thiếu sót: sai lỗi chính tả quá quắt, chấm phẩy lung tung, vết mực khắp nơi, luôn đi làm trễ giờ… Lại còn hỗn láo nữa chứ! Suốt hai năm rồi, tớ chịu đựng trong im lặng. Nhưng đến cái hôm cô ta không mặc bộ váy áo mỏng trong suốt để lộ những đường cong tuyệt mỹ như mọi khi nữa, tớ lập tức đuổi việc.
* Một tàu hàng lần đầu tiên cập bờ hòn đảo hoang xa các tuyến đường biển quen thuộc. Thuyền trưởng lên đảo để tìm hiểu địa hình. Ông ta gặp một ông già hoàn toàn không mặt một thứ quần áo gì, râu tóc dài đến tận đầu gối. Thuyền trưởng hỏi:
- Ông làm gì ở đây?
- Tôi không biết.
- Tại sao ông lại đến hòn đảo này?
- Để quên.
- Để quên chuyện gì?
- Tôi quên rồi.
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất