Truyện cười: Tiền nào của nấy

16/10/2020 11:05 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Một anh nông dân đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Thuê xong khách sạn, anh để vợ nằm nghỉ, một mình đi dạo phố...

Truyện cười: Việc làm thích hợp

Truyện cười: Việc làm thích hợp

Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ…

Một cô gái xinh đẹp tiến lại:

– Anh yêu, có đi với em không?

– Bao nhiêu?

– Năm trăm!

– Đắt quá!

– Thích rẻ thì đi mà tìm người khác.

Nói rồi, cô gái bỏ đi. Đến khuya, cô gái quay lại, gặp anh nông dân đang dìu vợ đi dạo quanh khách sạn. Cô gái bĩu môi:

– Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy!

– ???

* Một bé trai cầm tờ tiền giả vào cửa hàng đồ chơi và chọn mua một cái máy bay.

Cô phục vụ thấy vậy liền nói:

– Cháu ơi tiền của cháu là tiền giả đấy. 

Cậu bé: Thế cô nghĩ máy bay của cô là đồ thật à?

– ???

H.C (s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm