Truyện cười: Thời kỳ tốt đẹp

14/12/2019 08:41 GMT+7 | Hài hước

* Kỳ nghỉ sắp tới cậu có kế hoạch gì không?

Truyện cười: Tham ăn tục uống

Truyện cười: Tham ăn tục uống

Ồ, vậy chắc khi về bố mẹ em sẽ mua thức ăn chứ?

- Tớ chẳng biết nữa. Kỳ nghỉ không bao giờ là vấn đề với tớ. Sếp quyết định bao giờ tớ được đi nghỉ, còn vợ tớ thì quyết định tớ sẽ đi đâu.

* Một phụ nữ thở dài:

- Trời, sao mà em thấy tiếc thời kỳ tốt đẹp quá!

Chồng cô ta hỏi:

- Em phân biệt thế nào là thời kỳ tốt đẹp, và thế nào là thời kỳ tồi tệ?

- Rất đơn giản: Trong thời kỳ tốt đẹp, em đi vay tiền và khi đến thời kỳ tồi tệ, anh không thể trả được nợ.

* Một chủ trại độc thân có đàn bò 100 con cái, nhưng chỉ có một con đực. Ông khách đến thăm trông thấy đàn bò khỏe mạnh đang ăn cỏ, thốt lên:

- Ông có đàn bò tuyệt vời quá! Bao nhiêu là bò! Chắc hẳn ông sung sướng lắm!

- Vâng - chủ trại đáp - quả có thế! Nhưng không sung sướng bằng con bò đực kia…

* Một anh chàng bảo bạn:

- Cậu cho tớ vay 1.000 phơ-răng cho đến kỳ lĩnh lương.

- Cho đến kỳ lĩnh lương? - người bạn hỏi lại - Thế bao giờ đến kỳ lĩnh lương?

- Làm sao tớ biết được?! Người đi làm là cậu cơ mà!

* Vợ đi nghỉ ở một khu du lịch sang trọng. Ngày nào cô ta cũng nhắn tin cho chồng:“Ở đây mưa nhiều lắm, mưa liên tục hầu như không dứt, cho nên em buồn chán lắm!”.

Cứ thế cho đến ngày thứ 8 thì chồng nhắn tin đáp lại:

“Em hãy về nhà ngay đi! Ở nhà, mưa ít hơn”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm