Truyện cười: Thế mới mệt chứ…

30/10/2020 15:21 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Thấy cô nhân viên bán hàng đang gân cổ cãi với khách hàng, ông chủ bực bội gắt:

Truyện cười: Chờ em nơi ấy

Truyện cười: Chờ em nơi ấy

“Vợ yêu quý nhất của anh, anh vừa đến nơi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày mai. Người chồng yêu quý nhất của em!".

 

– Tôi đã bảo với cô bao nhiêu lần là khách hàng luôn luôn đúng, sao cô cứ cãi lại ông ta?

– Nhưng thưa ông, ông ấy lại cứ cho là mình sai, thế mới mệt chứ!

* Cháu ngoan…

Ði trên đường, gặp một cụ già, nghe lời người lớn dạy, em bé liền khoanh tay:

– Cháu chào ông ạ!

– Ông chào cháu, cháu thật ngoan. Ông nội của cháu có mạnh không?

– Dạ, cảm ơn ông ạ. Ông nội của cháu vẫn mạnh, thế còn ông nội của ông thế nào?

* Hết cãi!

Một anh chàng đến tiệm tạp hóa với vẻ bực tức và nói với người bán hàng:

- Buôn bán thế à? Thùng mì ăn liền, tôi vừa mua ở đây bây giờ mốc rồi, không thể ăn được.

- Thế anh mua lúc nào?

- 3 ngày trước.

- Thế mì này là mì gì?

- Mì ăn liền.

- Mì ăn liền thì phải ăn liền chứ. Để đến hôm nay thì làm sao ăn được.

H.C (s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm