23/11/2019 08:46 GMT+7 | Hài hước
* Được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, một người đàn ông nói với bác sĩ nội trú trực ở bệnh viện:
- Tôi là nạn nhân tai nạn giao thông. Không bao giờ tôi và cô bồ của tôi ngờ rằng tàu cao tốc đưa chồng cô ấy từ Montpellier về Paris có ngày lại tới ga sớm những nửa giờ…
* Một nhà buôn bảo con trai:
- Này, điểm số của con ở trường bao giờ cũng kém quá… Nếu theo cách của những ông bố khác, bố phải đánh cho con một trận và phạt không cho con xem ti vi. Nhưng bố nghĩ con là đứa thông minh, nên bố đề nghị thế này: Cứ mỗi lần con đem về nhà một điểm tốt, bố sẽ cho con 100 phơ-răng. Được không?
- Ồ, được ạ, con cám ơn bố.
Hôm sau, thằng bé tìm gặp cô giáo và nói:
- Thưa cô, có một phi vụ, cô có muốmn kiếm mỗi tuần 50 phơ-răng không ạ?
* Này, công ty sản xuất mì ăn liền vùng mình vừa được đề nghị trao giải Nobel trong lĩnh vực hóa học đấy, John ạ.
- Thật sao?
- Ừ, vì trong thành phần sợi mì và gói gia vị kèm theo, người ta phát hiện ra những nguyên tố hóa học mà khoa học chưa từng biết tới.
* Một nhà bác học đã lai giống được một con chim bồ câu với một con vẹt đấy.
- Thế đại khái cái con chim mới ấy nó như thế nào?
- Nó vẫn cứ bậy bừa bãi vào tất cả những gì nó bay qua, nhưng sau đó, ít ra nó cũng biết nói lời xin lỗi…
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất