Truyện cười: Quả anh đào 'có chân'

05/06/2021 17:00 GMT+7 | Hài hước

* Bé hỏi bố:

Truyện cười: Món quà lớn

Truyện cười: Món quà lớn

Mẹ ơi! Sáng nay có cô Lê mới qua nhà mình chúc Tết. Cô tặng quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”.

- Bố ơi, quả anh đào có chân không hả bố?

- Ồ, tất nhiên là không, con yêu quý.

- Thế thì bố vừa mới ăn một con nhện rồi…

* Câu chuyện giữa 2 người bạn gái:

- Tớ sẽ lấy chồng vì tình yêu. Còn cậu?

- Nếu không gặp được điều gì hay hơn, thì tớ cũng làm vậy…

* Hai bợm rượu nói với nhau:

- Hôm qua tớ thèm rượu quá cậu ạ, tớ phải rất vất vả đấu tranh vì cái con ma men ấy…

- Và rốt cuộc cậu thắng nó?

- Không, nó thắng.

* Cô gái tóc vàng hoe vừa nghe được một truyện cười rất hay. Cô vội đến ngay nhà bạn gái để kể lại:

- Tớ kể cậu nghe một truyện cười cực kỳ thú vị nhé. Là thế này: Theo cậu thì có gì khác nhau giữa một con sóc và một cây đàn piano?

- Một con sóc à… và một cây đàn piano à… khác nhau gì nhỉ?

- Thôi đừng nghĩ nữa, để tớ nói luôn cho mà nghe nhé… Cậu hãy đặt cả 2 dưới một gốc cây và cái trèo lên cây là… Ồ? Chán nhỉ! Tớ quên là cái gì rồi!

* Tớ không thể hiểu tại sao bộ phim này lại bị các nhà phê bình gọi là phim chỉ dành cho những kẻ thiểu năng trí tuệ.

- Cậu xem rồi à?

- Ừ!

- Cậu thấy nó thế nào?

- Tớ thấy nó cực kỳ tuyệt vời!

* Tôi không biết chuyện xảy ra thế nào - cô tiếp viên nói với một ông hành khách khi máy bay đang bay từ New York tới Melbourne - nhưng khi máy bay cất cánh để bay tiếp ở Honolulu, vợ ông không kịp lên nên bà ấy bị ở lại sân bay đó rồi.

- May quá! - ông chồng reo lên - Thế mà từ nãy tôi cứ lo là tai tôi bị điếc!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm