Truyện cười: Nhanh trí, dũng khí

01/10/2020 11:30 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi:

Truyện cười: Em sợ... ế chồng

Truyện cười: Em sợ... ế chồng

Trên một chuyến tàu, chàng trai và cô gái ngồi cạnh nhau, trên tay cô gái cầm cuốn từ điển, chàng trai cứ tiến sát gần cô gái.


– Anh có thấy…

– Anh bị mất chiếc dép?

– Phải.

– Dép da?

– Phải, đúng vậy.

– Và không được mới lắm?

– Đúng rồi!

– Màu đen chứ gì?

– Vâng!

– Chiếc dép của chân trái?

– Chính xác! Anh thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi...

– Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả.

– Thế sao anh biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy?

– À, tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

* Phải có rượu!

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.

– Để tôi lấy tiền uống rượu.

– Vậy sao ông lại uống rượu?

– Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

– !!!

H. C( s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm