Truyện cười: Nghệ thuật trang điểm

21/03/2020 07:20 GMT+7 | Hài hước

* Nhân viên bán hàng:

Truyện cười: Phái nữ

Truyện cười: Phái nữ

Phái nữ là những bông hoa. Cô gái trẻ là những bông hoa trong vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là bông hoa cắm trong lọ...

- Đây là loại mỹ phẩm chất lượng cao. Những người xấu dùng mỹ phẩm này một thời gian thì chỉ có thể đẹp ra.

- Thế sao chị không dùng?

* Maria, chị có bộ vest đẹp quá! - Chị có chỗ làm mới rồi à?

- Không, tôi có chồng mới.

* Một bà mập bước lên bàn cân:

- Ồ, hôm nay tôi bớt được 2 ký!

- Vâng, nhưng hôm nay bà chưa trang điểm.

* Ba ông ngồi nói chuyện về vợ:

- Vợ tớ trang điểm vào, mi xanh như liễu.

- Vợ tớ trang điểm vào, môi hồng như sen.

- Còn vợ tớ mới độc chiêu - Một ông ra vẻ hơn hẳn - Thoáng một chút thôi, mà móng chân, móng tay cứ như móng đà điểu!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm