Truyện cười: Đường hầm dài nhất

07/08/2021 08:45 GMT+7 | Hài hước

* Một cô gái tóc vàng hoe ngốc nghếch đến gặp nhà sản xuất bể bơi. Cô ta nói:

Truyện cười: Vợ và mỹ nhân

Truyện cười: Vợ và mỹ nhân

Nào dám bì với mỹ nhân, em đâu được như thế! Anh lấy ví dụ xem nào!

- Cách đây 1 năm, ông đã lắp đặt 1 bể bơi trong vườn của tôi và tôi có thể vui chơi nô đùa thỏa thích trong đó với bọn trẻ con. Bây giờ, tôi muốn hỏi ông một điều: Làm cách nào để cho nước vào bể bơi?

* Một ông hỏi người quản lý hầm rượu:

- Anh khuyên tôi nên uống thứ rượu gì trong dịp sinh nhật lần thứ 60 của tôi?

- Để kỷ niệm ngày ấy một cách xứng đáng?

- Không, để cố quên nó đi…

* Trên con tàu đang lao vun vút, chàng nói với nàng:

- Nếu anh biết cái đường hầm vừa rồi dài đến thế, thì đã hôn em.

- Sao, vậy hóa ra không phải anh à?

* Một người kể cho bạn:

- Cậu không thể tưởng tượng nổi hôm nọ tớ đã gặp một người như thế nào đâu! Chả là tớ có việc sang Bỉ, đang lái xe về Paris. Qua biên giới, tớ thấy bên lề đường có một cô gái cực kỳ xinh đẹp và rất gợi cảm đứng vẫy xe. “Tôi muốn đi nhờ xe anh tới Cannes” - cô ta nói. Tớ giải thích rằng, tớ chỉ về Paris thôi, tớ nghĩ như vậy cũng đỡ cho cô ta một quãng đường… Thế là cô ta lên xe tớ. Ngồi cạnh tớ, cô ta vén váy lên đến tận hông. Xe chạy được một quãng dài, chẳng hiểu thế nào tớ lại đặt bàn tay lên đầu gối cô ta… rồi lên phía trên đầu gối… rối cứ thế, cứ thế… Cô ta liền ngả người vào tớ, hơi thở nóng hổi, thì thầm: “Anh có thể đi xa thêm nữa đấy…”

- Rồi sau đó? - người bạn hỏi.

- Thế là tớ đi đến tận Lyon!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm