Truyện cười: Cứu hỏa

28/07/2020 08:27 GMT+7 | Hài hước

* Một bà cụ lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: "Khi có hoả hoạn, hãy gọi 114". Bà chép miệng:

Truyện cười: Cảnh sát

Truyện cười: Cảnh sát

Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?

- Bọn trẻ ngày nay lạ thật, trước kia có cháy, mình kêu: "Cháy nhà, cháy nhà", bây giờ lại la lên: "114".

* Giám đốc gọi điện:

- Xin các anh tới ngay! Chúng tôi đang bị hỏa hoạn, một số tài liệu quan trọng sắp bị cháy! Nếu cứu kịp, tiền thưởng là 100.000 USD.

- Phải 200.000 chúng tôi mới tới!

- Đồng ý.

Lát sau, một chiếc xe cứu hỏa phóng hết tốc độ lao vào giữa văn phòng bất chấp cửa không mở và lửa đang cháy ngùn ngụt xung quanh. Sau đó các giấy tờ quan trọng đã lấy được hết. Khi trao tiền thưởng, giám đốc hỏi nhân viên cứu hỏa:

- Các anh sẽ làm gì với số tiền này?

- Hiện tại chúng tôi chưa biết, nhưng việc đầu tiên là mua ngay bộ thắng mới cho chiếc xe này.

* Một bà cụ gọi điện tới trạm cứu hỏa:

- Alo, con mèo của tôi leo lên cây cả ngày không chịu xuống, nhờ các anh mang thang tới bắt giùm.

- Bà cứ yên tâm, khi nào đói nó sẽ tự xuống.

- Nhưng lỡ nó chết đói trên cây thì sao?

- Bà đã khi nào nhìn thấy bộ xương mèo trên cây chưa?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm