Truyện cười bốn phương: Thời tiết của bố

21/04/2019 07:58 GMT+7 | Hài hước

* Một sinh viên chi tiêu quá tay nên đang túng tiền, anh ta viết thư về nhà cho ông bố hà tiện:

Ông bố hà tiện nhất thế giới

Ông bố hà tiện nhất thế giới

Này các con, nếu các con ngoan ngoãn và chăm chỉ học bài, thì chiều nay, bố sẽ cho các con xem bức ảnh một người đang ăn kem…

“Bố có thể trả cho con 100 euro được không ạ?”

Ông bố viết thư trả lời:

“Bố thấy con học toán vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Con lại viết số 10 mà có tới hai số 0 rồi”.

* Một người đàn ông vừa bị xe đụng phải, ngã lăn ra. Lái xe ra khỏi xe đỡ ông ta dậy và nói:

- Ông thật may mắn đấy, vì chỗ này ở ngay phía trước cửa phòng khám của một bác sĩ…

- Đúng vậy! - người đàn ông nhăn nhó đáp. Trừ chuyện bác sĩ đó chính là tôi đây.

* Cậu con trai hỏi ông bố là chuyên gia khí tượng.

- Bố ơi, những dự báo về thời tiết của bố bao giờ cũng đúng chứ ạ?

Ừ, bao giờ cũng đúng. Chỉ có điều là không phải bao giờ ngày tháng cũng khớp với các dự báo thôi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm