Truyện cười bốn phương: Thần dược

11/03/2019 08:28 GMT+7 | Hài hước

* Một bác sĩ vừa đi xem triển lãm các thứ thuốc mới có công hiệu cao nhất, về kể với đồng nghiệp:

Lời khuyên của bác sĩ

Lời khuyên của bác sĩ

Ông có làm theo lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề mất ngủ không?

- Này, hãng Bayer vừa cho ra lò một thứ thuốc tuyệt vời cậu ạ.

- Tuyệt vời như thế nào?

- Nếu lấy mười mililit thứ thuốc ấy đem tiêm vào bắp thịt của người đã tắt thở, thì sau đó có thể nói chuyện với người đó hai giờ đồng hồ.

- Thật thế à?

- Thật. Chỉ có điều là người đó không trả lời được…

* Thưa bác sĩ, tôi sắp chết mất!

- Chuyện đó thì có gì lạ… Ở bệnh viện này, từ xưa đến nay chưa ai được xuất viện mà lại còn sống cả!

* Thưa bác sĩ, sau khi khám bệnh ở đây, tôi đã đến phòng khám của mười bác sĩ khác nữa, nhưng không một ai tán thành chẩn đoán của bác sĩ ở đây cả.

- Vậy a, thế thì phải mổ thôi!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm