Truyện cười bốn phương: Người mẫu khỏa thân

19/03/2019 08:51 GMT+7 | Hài hước

* Một cô bảo bạn gái:

Bí kíp tán gái

Bí kíp tán gái

Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi: Mấy giờ rồi?

- Hôm qua, tớ quen một chàng trai mới. Chàng mời tớ về nhà để làm mẫu khỏa thân.

- Nhưng chắc cậu đã bảo anh ta rằng cậu chưa hề làm người mẫu cho ai vẽ bao giờ?

- Tất nhiên. Chàng bảo điều đó không quan trọng gì, vì chàng không phải là họa sĩ.

* Một anh chàng đến cửa hàng “Xứ sở các loài hoa”. Anh ta trông thấy tấm biển có dòng chữ: “Hãy nói điều ấy bằng các bông hoa”. Anh ta liền gọi cô bán hàng đến và bảo:

- Tôi muốn mua một bó hoa giả!, vì tôi sẽ nói dối…

* Trong toa tàu điện ngầm lúc 7h tối, cô gái xinh đẹp cảm thấy có một bàn tay nam giới lần mò ở quãng eo lưng. Cô ngoảnh lại bảo:

- Này! Ông không thể đặt bàn tay ở chỗ khác được à?

- Dạ… - người đàn ông lí nhí đáp… - tôi cũng muốn thế lắm, nhưng tôi không dám.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm