Truyện cười bốn phương: Lý do hầu tòa

21/08/2019 08:39 GMT+7 | Hài hước

* Hai quan tòa cùng ăn chơi trác táng, cùng uống rượu say mềm và cùng bị bắt giữ vì cách xử sự không xứng đáng. Và ông nọ phải xét xử ông kia. Ông quan tòa thứ nhất tuyên phạt bạn mình phải nộp một khoản tiền phạt không đáng kể. Sau đó đến lượt ông thứ hai xét xử.

Truyện cười bốn phương: 'cơm' hay 'phở'

Truyện cười bốn phương: 'cơm' hay 'phở'

Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!

- Tôi tuyên bố anh phải chịu mức án sáu tháng tù giam - ông ta nói

- Sao? - ông bị kết án tức giận kêu lên - Tôi chỉ phạt anh có hai bảng Anh thôi mà.

- Đúng, tôi biết, nhưng thời gian gần đây, những trường hợp tương tự có xu hướng tăng lên quá nhiều. Đây đã là vụ thứ hai trong ngày hôm nay! Cần phải nghiêm trị để răn đe.

* Một luật sư đưa ra những luận cứ dài dòng đến nỗi quan toà phải nhắc anh ta:

- Những điều anh nói thì ngay cả sinh viên năm thứ nhất cũng đều biết cả.

- Vâng, thưa tòa. Nhưng tôi đâu có nói với sinh viên.

* Quan tòa nói với bị cáo:

- Anh bị kết tội say rượu gây ồn ào cho hàng xóm lúc đêm khuya.

- Nhưng thưa tòa, ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi: Chính hôm đó vợ tôi đã bỏ tôi.

- Nhưng anh không được bày tỏ niềm vui của mình theo cách như vậy.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm