Truyện cười bốn phương: Linh hồn trong bệnh viện

20/02/2019 08:39 GMT+7 | Hài hước

* Thưa bác sỹ, đầu tôi hơi bị dài hay sao ấy?

Chuẩn đoán kỳ lạ của bác sĩ

Chuẩn đoán kỳ lạ của bác sĩ

Thưa bác sĩ, sau khi khám bệnh ở đây, tôi đã đến phòng khám của mười bác sĩ khác nữa, nhưng không một ai tán thành chẩn đoán của bác sĩ ở đây cả.

- À, điều ấy lẽ ra ông phải nói với bà đỡ ở nhà hộ sinh từ cách đây 40 năm mới đúng.

* Chúa Trời ngồi tiếp nhận linh hồn những người mới qua đời. Bỗng một người đàn ông chạy vào, nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại chạy ra. Vài phút sau ông ta lại chạy vào, nhìn quanh rồi lại chạy ra. Cứ thế mấy lần. Chúa Trời hỏi thánh Mikhai:

- Anh ta là ai vậy? Anh ta cần gì thế? Hay là dưới địa ngục cử anh ta lên đây thăm dò điều gì?

- Không phải anh ta từ dưới địa ngục lên đâu ạ, mà là anh ta đang ở phòng cấp cứu hồi sức trong bệnh viện.

* Một bác sĩ trẻ kể với đồng nghiệp:

- Ba giờ đêm qua, chuông điện thoại ở nhà tôi reo váng lên? Tôi nhấc máy, thì nghe tiếng một người đàn ông nói rằng “Đến ngay không tôi chết mất”. Tôi vội hỏi địa chỉ của anh ta, nhưng vừa lúc đó, vợ tôi bảo có lẽ cú điện thoại đó là gọi cho cô ấy.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm