Truyện cười bốn phương: Kinh nghiệm bán hàng

12/01/2019 14:18 GMT+7 | Hài hước

* Một bà to béo vào cửa hàng quần áo:

Bí quyết bán hàng

Bí quyết bán hàng

Giám đốc của hai nhà sản xuất kem đánh răng gặp nhau, một ông phê bình ông kia: Kem đáng răng do nhà máy của cậu sản xuất chất lượng kém quá.

– Tôi muốn mua vài cái áo sơ mi cho chồng tôi.

– Ông nhà mặc áo cỡ bao nhiêu thưa bà?

– Ồ, tôi cũng chẳng để ý nữa…

– Chắc ông nhà cao khoảng 1,5 m? Bà hãy chọn cỡ số 36, 37 gì đó.

– Đúng đấy, anh biết ông ấy ư?

– Có gì đâu, kinh nghiệm thôi. Những ông được vợ mua áo quần cho thường nhỏ người.

* Trên tủ kính một cửa hàng có treo tấm biển:

“Nếu quý khách không biết mình muốn mua những thứ gì, xin mời vào cửa hàng chúng tôi, ở trong này có đủ tất cả những thứ đó!”.

* Một bà tóc xơ xác bước vào cửa hàng hỏi mua một bộ tóc giả.

- Có đấy thưa bà, - người bán hàng nói.

- Ông bảo đảm chất lượng chứ?

- Vâng, tất nhiên. Hàng của chúng tôi có nhãn mác hẳn hoi. Ở đây chúng tôi cương quyết không bán hàng giả, hàng nhái…

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm