Truyện cười bốn phương: Khách hàng kỳ dị

17/08/2019 08:21 GMT+7 | Hài hước

* Thực khách bảo phục vụ bàn:

Truyện cười bốn phương: Chất lượng nhà hàng

Truyện cười bốn phương: Chất lượng nhà hàng

Này anh phục vụ bàn, miếng bít tết này của anh nhỏ quá!

- Tôi muốn một quả trứng chưa chín nhưng lại rắn đanh, một đĩa khoai tây rán ngấm nhiều dầu quá nên ăn phát ngấy và một miếng thịt bò dai không nhai nổi.

- Nhưng thưa ông, nhà hàng chúng tôi không bao giờ phục vụ những món như thế!

- Có đấy! Đó chính là những món tôi ăn ở đây hôm qua mà!

* Một nữ nghệ sĩ xiếc kể với giám đốc đoàn xiếc về những mối lo lắng của mình.

- Tôi sợ lắm! Ông biết rằng chồng tôi là người phóng dao và tôi là bạn diễn của anh ấy. Sáng nay, chúng tôi cãi nhau và anh ấy giận dữ vừa bỏ đi vừa nói rằng anh ấy sẽ đến gặp…

- Một luật sư?

- Không. Một thợ mài dao…

Chú thích ảnh

* Một vụ việc xảy ra trên đường phố.

Cảnh sát:

- Ai có thể làm nhân chứng được?

Bà cụ già lụ khụ:

- Tôi! Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?

* Đọc báo, thấy nói uống bia có hại cho sức khỏe, thế là tớ bỏ uống bia…

- Tốt quá.

- Rồi đọc báo, thấy nói hút thuốc cũng có hại, tớ liền bỏ hút thuốc. Cũng lại đọc báo, thấy nói nước tương có thể gây ung thư, tớ liền bỏ nước tương.

- Hay quá nhỉ.

- Hôm rồi đọc báo thấy nói “yêu” có hại cho sức khỏe, cho việc học hành.

- ???

- Thế là tớ bỏ… đọc báo.

* Trong toa tàu, cô gái nói với người đàn ông từ nãy cứ hau háu nhìn cô:

- Này, anh mặc ngay váy áo vào cho tôi đi, tôi sắp xuống tàu rồi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm