Truyện cười bốn phương: Con đường văn học

02/09/2019 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Một người bảo bạn:

Truyện cười bốn phương: Lựa chọn sáng suốt

Truyện cười bốn phương: Lựa chọn sáng suốt

Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết… già!

- Tớ đã quyết định đi theo con đường sáng tác văn học.

- Thế cậu đã bán được gì chưa?

- Rồi, nhiều thứ rồi: Một chiếc đồng hồ, một cái áo da và một cây đàn piano của tớ.

* Wormes xin vào làm lao công ở một cơ quan nọ. Cơ quan đồng ý nhận, nhưng đến khi sắp ký hợp đồng, họ mới phát hiện ra anh ta không biết chữ nên họ lại không nhận nữa.

Anh ta bèn kinh doanh theo kiểu đưa hàng đến tận nhà. Công việc tiến triển rất tốt. Đến mức anh ta mua được xe ô tô để chuyển hàng và do vậy, chuyện làm ăn của anh ta ngày càng phát đạt hơn. Wormes mở một cửa hàng, rồi hai cửa hàng. Anh ta muốn mở thêm một cửa hàng nữa, nhưng chưa đủ tiền nên phải vay nhà băng.

Giám đốc nhà băng sẵn sàng cho một khách hàng đang ăn nên làm ra như thế vay tiền. Ông ta đưa giấy tờ cho Wormes ký. Anh ta ký bằng một dấu chữ thập. Giám đốc nhà băng ngạc nhiên:

- Ông không biết chữ à?

- Vâng.

- Vậy mà ông làm ăn thành công thế! Nếu ông mà biết đọc biết viết, thì không biết ông sẽ như thế nào!

- Nếu tôi biết chữ, thì tôi sẽ làm lao công!

Chú thích ảnh

* Trên tàu hỏa, một hành khách nói với nhân viên đường sắt:

- Này anh, khi nào tàu chạy đến cái ga trước ga Ivanovka, thì anh đánh thức tôi nhé.

- Ông xuống ga ấy?

- Không, tôi chỉ muốn nhìn xem cái ông đang ngủ kia sẽ như thế nào khi tàu chạy qua ga Ivanovka là ga ông ta định xuống.

* Phải ăn miếng thịt vừa cứng vừa dai, một khách hàng tức giận nói với phục vụ bàn:

- Nếu đây mà là bít tết, thì tôi là thằng ngu!

- Đây đúng là bít tết đấy thưa ông - phục vụ bàn đáp. Rồi nghĩ một chút, anh ta nói thêm - Bít tết thực sự đấy, thưa ông!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm