Truyện cười bốn phương: Cô vợ xinh đẹp, thông minh, chung thủy và đảm đang

24/02/2019 11:14 GMT+7 | Hài hước

* Một anh chàng nói với bạn:

Khi vợ im lặng

Khi vợ im lặng

Vợ hỏi chồng: Sao trong giấc ngủ em lại thấy anh nói chuyện thế?

- Nếu mình quyết định lấy vợ thì mình sẽ chọn cô vợ xinh đẹp, thông minh, chung thủy và đảm đang.

+ Cậu có phải người Hồi giáo đâu mà đòi lấy một lúc bốn vợ?

* Bà ngắm nhìn đôi giày bốt mà cô cháu gái đang thử một cách thán phục và thở dài:

- Chà, giá mà hồi trẻ bà diện đôi giày này và mặc cả chiếc váy mini nữa thì chắc hẳn ông

cháu đã là một người khác rồi!

* Một bà đã có tuổi hỏi bà bạn:

- Mặc bộ quần áo này, tôi không giống bà già chút nào, đúng không

- Đúng thế, bây giờ chị trông giống một ông già!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm