Truyện cười bốn phương: Cổ tích vợ chồng

07/07/2019 09:41 GMT+7 | Hài hước

* Chồng bà đang trong tình trạng yếu ớt đến mức báo động - bác sĩ nói với một phụ nữ - Bà hãy cho ông ấy uống thứ thuốc có mùi vị cực kỳ tởm lợm này, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 4 thìa.

Truyện cười bốn phương: Quà tặng vợ

Truyện cười bốn phương: Quà tặng vợ

Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!

- Tôi phải cho chồng tôi uống như thế đến bao giờ?

- Đến khi nào ông ấy đủ sức vớ lấy lọ thuốc vứt xuống đất rồi dẫm nát cái lọ.

* Vợ phàn nàn với chồng:

- Em luôn bận tối mặt tối mũi: Nào dọn dẹp nhà cửa, nào lau chùi quét tước, nào nấu nướng… Em cảm thấy mình chẳng khác gì Lọ Lem..

- Em yêu, thì anh đã nói trước với em rằng cuộc sống với anh sẽ giống như trong truyện cổ tích còn gì.

Chú thích ảnh

* Cô bé xinh xắn thấy trên phố có 2 tấm biển hướng dẫn đỗ xe. Ở bên trái: “Cấm từ ngày 1 đến ngày 15”. Ở bên phải: “Cấm từ ngày 16 đến hết tháng”.

- Sao lại thế nhỉ - cô tự nhủ - chả lẽ họ không nghe nói gì về những viên thuốc tránh thai?

* Trước khi đi làm, vợ nói với chồng:

- Anh trông thấy cái người trên tấm ảnh này chứ?

- Ừ, có trông thấy.

- Vậy 5h chiều nay, anh hãy đón nó ở lớp mẫu giáo về nhé!

* Trở về nhà sau một chuyến đi công tác dài ngày, một người đàn ông mời ông hàng xóm sang chơi. Ông này vừa bước qua ngưỡng cửa, thì con chó của chủ nhà đã lập tức ngoạm đôi dép mềm đến cho ông ta.

- Sao con chó làm thế nhỉ?- người đàn ông ngạc nhiên.

- Có gì lạ đâu - người vợ đáp - chẳng qua là trong thời gian anh đi vắng, con chó của chúng ta đã học được những điều sơ đẳng của lòng mến khách thôi mà…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm