Truyện cười bốn phương: Chiêu trò của phái đẹp

08/03/2019 09:37 GMT+7 | Hài hước

* Cô thư ký nói với một nữ nhân viên mới:

Một phụ nữ xinh đẹp

Một phụ nữ xinh đẹp

Tôi rất lấy làm tiếc, cô nàng đáp, - vì tôi đã quyết định sẽ giữ trinh nguyên cho đến ngày gặp người đàn ông lý tưởng của đời mình.

- Tớ giới thiệu vắn tắt những người đàn ông ở văn phòng này để cậu biết sơ qua nhé: Ông kia đã có vợ… Ông kia cũng đã có vợ… Anh kia là một anh chàng độc thân nguy hiểm… Anh kia trông thế mà rất đa tình đấy… Anh kia vừa mới ly dị, hiện đang tìm người yêu… ông kia có vợ nhưng rất không chung thủy…

* Mấy người đến gặp ông thầy cúng để hỏi xem mùa Đông này sẽ lạnh hay ấm.

“Nếu mình bảo ấm - ông thầy cúng nghĩ - họ sẽ không tích trữ củi nữa, nhỡ mùa Đông sẽ lạnh thì sao? Họ sẽ chửi mình! Tốt nhất mình cứ nói với họ là trời sẽ lạnh giá!”.

Thế là ông ta trả lời mấy người nọ:

- Trời sẽ lạnh lắm đấy, các ông các bà hãy chuẩn bị thật nhiều củi vào!

Nói chắc như đinh đóng cột thế, nhưng chính ông ta hôm sau lại đến trạm khí tượng hỏi dự báo thời tiết mùa Đông sắp tới sẽ ra sao.

- Tất nhiên trời sẽ rất lạnh! - trưởng trạm khí tượng nói.

- Ông giỏi quá! - thầy cúng có vẻ rất thán phục - Nhưng tại sao ông biết?

- Khó gì đâu! Quá đơn giản! Nào, ông hãy lại đây, lại gần cái cửa sổ này nhìn ra ngoài kia mà xem: Mọi người đang chuẩn bị thật nhiều củi để sưởi kia thôi, nghĩa là mùa Đông sẽ rất lạnh!

Chú thích ảnh

* Ông John hàng xóm nhà tớ đọc rất nhiều sách báo về tác hại của thuốc lá cậu ạ…

- Và kết quả là ông ta bỏ được thuốc lá?

- Không, kết quả là ông ta bỏ đọc…

* Sếp nói chuyện với một người đến xin việc:

- Anh có uống rượu không?

- Ông đang có rượu ạ?

- Không, là tôi hỏi vậy thôi, đó là câu hỏi về nguyên tắc.

- À, ra thế. Thưa ông, về nguyên tắc, tôi không uống rượu…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm