Truyện cười bốn phương: Chàng tài tử đẹp trai

02/08/2019 08:38 GMT+7 | Hài hước

* Một cô gái rất say mê Brad Pitt. Một đêm, cô đang mơ về chàng tài tử đẹp trai ấy thì đột nhiên cô ta cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai cô ta. Cô ta hé mở mắt Brad Pitt đứng ở ngay trước mặt. Anh này nói:

Truyện cười bốn phương: Giấc mơ tình nhân

Truyện cười bốn phương: Giấc mơ tình nhân

Đêm qua, tôi mơ một giấc mơ thật tuyệt. Tôi là trai tân và đến cầu hôn bà…

- Vì tôi là hoàng tử đáng yêu trong mộng của cô, nên tôi có thể biến 3 điều ước của cô thành hiện thực.

- Tôi chỉ có một điều ước duy nhất thôi - cô gái đáp - 3 lần…

* Hai người bạn gặp nhau kể cho nhau nghe những tin tức mới nhất. Một người nói:

- Tớ vừa có một tay cộng sự mới. Anh ta rất kỳ lạ. Anh ta muốn tất cả những gì anh ta trông thấy.

- Thế thì tốt quá! - người kia reo lên - Tớ phải giới thiệu ngay cho anh ta đứa con gái lớn đã 30 tuổi của tớ mới được!

* Một anh chàng mãi khuya mới lảo đảo về nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Người vợ kêu lên:

- Lại say hả?

- Anh không thể nào không uống - anh ta líu lưỡi đáp - Anh bị đe dọa.

- Dọa thế nào?

- Chúng nó dọa nếu anh không uống cạn cốc, thì chúng nó không rót nữa.

Chú thích ảnh

* Một người đi dạo trên cánh đồng cùng với con trai. Ông ta giơ tay chỉ cho con thấy đâu đâu cũng toàn những thứ Thượng đế ban cho, thể hiện sức mạnh và lòng tốt của Người. Bỗng có con chim bay qua và một bãi phân chim rơi trúng chiếc mũ rất đẹp của ông bố.

- Bố ơi - cậu con trai kêu lên - con chim làm bẩn mũ bố rồi kìa.

- Không sao con trai - ông bố đáp - Chúng ta hãy cám ơn Thượng Đế đã không ban đôi cánh cho những con bò.

* Cô gái đã lớn đi dự dạ hội tốt nghiệp trung học mãi khuya mới về. Thấy bố đứng chờ sẵn ở cửa, cô vội nói ngay:

- Bố ơi, bố đừng mắng con. Con xin kể hết bố nghe, rồi bố có hỏi gì hãy hỏi. Tối nay, bọn bạn bè con đứa nào cũng uống rượu, con không uống. Các bạn gái của con đứa nào cũng hôn hít con trai, con thì không. Con chỉ ăn xa-lát và uống nước khoáng thôi. Con ngoan cự kỳ. Bố có muốn hỏi thêm gì nữa không ạ?

- Thế váy áo đâu cả rồi hả?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm