Truyện cười bốn phương: Cậu bé thiên tài

16/01/2019 10:32 GMT+7 | Hài hước

* Một bà mẹ tin chắc mình là mẹ của một cậu bé thiên tài. Để bà bạn cũng thấy rõ như vậy, bà gọi cậu con trai yêu quý ra “biễu diễn”.

Chùm chuyện trẻ con

Chùm chuyện trẻ con

Bé rất hoảng sợ. Bé vừa bị lạc mẹ trong một gian hàng của siêu thị. Bé hỏi một bà: - Bà ơi, bà có thấy một người mẹ đang đi trong siêu thị này mà lại không có cháu không ạ?

- Này con, nếu con đoán được mẹ vừa mua ở chợ về một nải gì, mẹ sẽ cho con một quả.

- Mẹ mua chuối!- thằng bé reo lên.

- Chị thấy chưa! – bà mẹ hãnh diện – Đúng như tôi nói, nó tài quá phải không?

* Bà mẹ nói với ông bố:

- Anh mua xe đạp cho thằng con mình đấy à? Anh thấy nó còn gây ra chưa đủ những chuyện phiền toái hay sao?

- Ồ, anh biết chứ! Nhưng nếu có xe đạp, ít nhất là mấy nhà hàng xóm sẽ gánh những chuyện phiền toái…

* Một thằng bé cãi bướng không chịu nổi.

- Nếu con không im miệng ngay - bà mẹ dọa, thì mai bố sẽ không cho con đến vườn bách thú như các thứ tư trước đâu!

- Con không cần! – thằng bé vặc lại. Toàn các cô cởi hết váy áo ra, khói thuốc lá mù mịt, bố và con ngồi bên một chiếc bàn bé tí, bố uống rượu và con uống nước ngọt. Con chán nước ngọt lắm rồi!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm