Truyện cười bốn phương: Cẩm nang vợ chồng

30/09/2019 08:47 GMT+7 | Hài hước

* Cô vợ vừa tắm ra liền bị ông chồng hậm hực hỏi:

Truyện cười bốn phương: Vợ như mỹ nhân

Truyện cười bốn phương: Vợ như mỹ nhân

Nào dám bì với mỹ nhân, em đâu được như thế! Anh lấy ví dụ xem nào!

– Ngày hôm qua cô đọc trộm nhật ký của tôi phải không?

– Làm gì có chuyện đó! Anh đừng có vu oan giá họa cho tôi nhé.

– Cô đừng có chối. Tôi còn biết là cô đã đọc trộm hai trang trong lúc tôi tắm nữa kia.

– Làm sao anh biết?

– Có gì đâu, tôi vừa xem nhật ký của cô khi cô tắm, tôi thấy trong đó ghi thế nên mới biết.

* Vợ lẩm nhẩm:

- Hôm nay mua rau, mình bảo với chồng hết 20 nghìn nhưng thực ra chỉ hết một nửa, mình phải giữ lại một ít để phòng thân chứ nhỉ.

– Mình vừa nói dối chồng làm mất 400 nghìn, bộ dạng tỏ ra rất hối lỗi. Và thật ra mình đã dùng số tiền đấy để chăm sóc da đầu và làm đẹp. Không dối, chồng bảo mình chi tiêu lãng phí, mệt lắm.

– Mua cho chồng chiếc áo sơ mi, rõ ràng hết hơn 200 nghìn. Mình nói hơn 400 nghìn để anh ấy thấy mặc chiếc áo trên người tôn đầy thể diện. Mình thật phục mình quá đi, một công đôi ba việc liền.

* Chồng than thở:

- Sau khi kết hôn, anh mới hiểu được hôn nhân là xiềng xích nặng trĩu “.

- Lẽ dĩ nhiên, vậy nên mới phải có 2 người cùng nhau gánh vác.

- Em nghĩ xem thế này có được không? Nếu như có 3 người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, em cũng bớt khổ anh cũng thoải mái hơn.

- Vâng, em đã chọn được người thứ ba...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm