Truyện cười bốn phương: Bố đọc truyện cổ tích

03/03/2019 07:34 GMT+7 | Hài hước

* Người chồng (tức giận)

Chồng là lính

Chồng là lính

Mẹ ơi, con quyết định sẽ chỉ lấy chồng là lính thôi. Anh ấy sẽ biết khâu vá, giặt giũ, nấu nướng, và điều chủ yếu nhất là anh ấy quen tuân lệnh.

- Ai bảo mày cắm những bông hoa kia vào chiếc lọ trên bàn?

Cô bé giúp việc:

- Bà nhà bảo cháu đấy ạ, thưa ông!

Người chồng:

- Hoa đẹp tuyệt vời nhỉ, đúng không?

*Tớ và cô ấy hạnh phúc được 2 năm, cậu ạ.

- Thế sau đó?

- Sau đó bọn tớ lấy nhau.

* Bố đọc truyện cổ tích cho con trai nghe trước khi đi ngủ. Một lát sau mẹ ngó vào phòng ngủ:

- Thế nào, ngủ chưa?

- Bố ngủ rồi ạ - câu con trai trả lời.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm