30/12/2018 11:14 GMT+7 | Hài hước
* Vợ kể với chồng:
- Anh có tưởng tượng được không, hôm nay, trên xe buýt cùng lúc có ba người đàn ông đứng lên nhường chỗ cho em nhé!
- Thế em ngồi có vừa không?
* Tớ và cô ấy hạnh phúc được 2 năm, cậu ạ.
- Thế sau đó?
- Sau đó bọn tớ lấy nhau.
* Nàng: Bao giờ chúng ta lấy nhau, em sẽ chia sẻ cùng anh tất cả mọi nỗi khổ của anh.
- Nhưng anh chẳng có nỗi khổ nào cả!
- Thì em nói “bao giờ chúng ta lấy nhau cơ mà”
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất