Truyện cười bốn phương: Bằng lái xe độc nhất

17/01/2019 09:02 GMT+7 | Hài hước

* Người dạy lái xe bảo một học viên nữ:

Phụ nữ cầm lái

Phụ nữ cầm lái

Nhưng đây là cái nắp cống mà.

- Cô phải chịu khó học thêm nữa mới được! Hôm nay cô đã đâm xe vào mười khách bộ hành rồi đấy.

Thế tôi phải đâm vào bao nhiêu người thì mới được nhận bằng lái xe ạ?

* Đây là ô tô của ông?

- Chỉ một phần thôi ạ.

- Thế nghĩa là sao?

- Khi ô tô sạch sẽ và máy chạy tốt, vợ tôi dùng. Khi có một cuộc khiêu vũ nào đó, con gái tôi dùng. Nếu có trận đấu bóng đá, con trai tôi dùng.

- Vậy khi nào ô tô là của ông?

- Khi phải đem đi sửa chữa!

* Hai nhà văn vi phạm luật lệ giao thông. Cảnh sát yêu cầu họ nộp phạt.

- Thế cả những người đoạt giải Nobel, anh cũng phạt à? Một người hỏi

Anh cảnh sát xin lỗi rồi để họ đi.

- Sao, anh đoạt giải Nobel đấy à? - người kia ngạc nhiên.

- Không, tôi chỉ hỏi thế thôi mà.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm