Truyện cười: Bác sĩ

02/06/2020 08:19 GMT+7 | Hài hước

* Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:

Truyện cười: Váy ngắn

Truyện cười: Váy ngắn

Cô Marta! Anh Schuls đây phàn nàn là cô đến mà lại mặc váy quá ngắn. Tôi không thể chịu được vậy đâu. Anh Schuls, anh đã bị đuổi việc!

- Á… Á! Đau quá!

- Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!

- Chân! Chân! Gót giày của cô trên chân tôi!

* Một viện sĩ đi họp hội đồng khoa học. Cô thư ký thấy ông đi một chiếc giày màu vàng, một chiếc giày màu đen. Cô đến nhắc ông về đôi giày. Sau khi đi về nhà để đổi giầy, Viện sĩ quay trở lại ông vẫn đi như cũ. Cô thư ký ngạc nhiên hỏi tại sao ông không đổi giày, ông ngạc nhiên trả lời:

- Ở nhà cũng chỉ có một chiếc màu đen và một chiếc vàng như đôi giày này mà.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm