Truyện cười: Bác sĩ hài hước

07/04/2020 08:48 GMT+7 | Hài hước

* Vị bác sĩ đang ngủ cùng vợ thì có một bác sĩ khác gọi điện đến:

Truyện cười: Chuyện bà đỡ

Truyện cười: Chuyện bà đỡ

Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng: Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.

- Anh có thể đến đây ngay bây giờ làm chân thứ tư đánh bài tây không?

- Được! Bằng mọi giá. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Cô vợ hỏi khi giúp chồng lấy áo và đồ nghề:

- Hệ trọng lắm hả anh?

- Đúng! Nghe có vẻ trầm trọng lắm. 3 bác sĩ đã có mặt ở đó rồi đấy!

* Nữ nhân viên của bệnh viện cầm giấy giới thiệu đến rạp phim để xin vé xem tư liệu. Trưởng rạp thấy cô khá xinh đẹp nên vui vẻ nói:

- Tôi ưu tiên giải quyết cho cô mấy vé đặc biệt, nhưng với điều kiện tôi vô bệnh viện cô cũng phải ưu tiên săn sóc tôi nhé?

- Ồ, vụ đó thì quá dễ, em hứa sẽ ưu tiên đặc biệt cho anh.

- Đặc biệt như thế nào?

- Chính em sẽ tắm rửa và sửa sang giường nệm cho anh yên giấc.

- Tuyệt quá! Nhưng tìm cô ở khoa nào?

- Anh cứ hỏi nữ hộ lý Ann phục vụ nhà xác.

* Thanh tra nói với một bác sĩ:

- Bằng của ông là bằng giả!

- Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm