15/05/2018 07:43 GMT+7 | Hài hước
* Từ đầu năm đến giờ trộm cắp liên miên. Vậy mà nhà lão giàu sụ lại chẳng bị mất trộm bao giờ. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ vậy nhỉ?
- Chuyện đó cũng hợp lý mà! Tôi có là trộm cũng chẳng bao giờ vào nhà đó đâu.
- Tại sao chứ?
- Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm.
* Quan tòa:
- Tại sao anh lại ăn cắp chiếc xe đó?
- Tôi không hề ăn cắp thưa quý tòa. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì? - quan tòa nghi hoặc hỏi.
- Tại chiếc xe đó đậu gần nghĩa địa nên tôi tưởng chủ nhân của nó đã qua đời.
- !?!
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất