Tỏ tình bằng mắt

22/11/2017 08:45 GMT+7 | Hài hước

* Hai anh chàng học sinh chuyên Lý nói chuyện với nhau:

- Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?

- Bằng mắt.

- Sao vậy?

- Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà!

- Quả là chí lí!

* Cuối tuần này cậu có rảnh không, cùng đi chèo thuyền ngắm hoa nhé!

- Có hai đứa mình đi thôi á!

- Không, tớ sẽ dẫn bạn gái của tớ đi cùng, cậu cũng vậy nhé!

Đến cuối tuần, khi tới chỗ hẹn, cô bạn phát hiện anh chàng chỉ đi một mình nên ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, chẳng phải cậu nói là dẫn bạn gái theo à?

- Ngốc ạ, bạn gái của tớ chính là cậu đấy, không hiểu à? – anh chàng nháy mắt tinh nghịch – Thế còn bạn trai cậu đâu nào?

- Anh ấy đi mua hộ tớ chai nước khoáng rồi!

* Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

– Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

– Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!… Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm