Tìm vợ lạc

07/12/2018 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Một người đàn ông tới đồn cảnh sát. Ông ta nói với viên cảnh sát trực ban:

Chuyện vợ chồng

Chuyện vợ chồng

Hai vợ chồng nhà nọ đến gặp bác sĩ, nói là trong chuyện giường chiếu, họ không cảm thấy sung sướng. Bác sĩ hỏi: Cụ thể tư thế hai người ra sao?

- Tôi đến để báo rằng vợ tôi bị mất tích.

- Ông hãy điền vào tờ giấy mẫu này và ông hãy mô tả thật rõ bà ấy.

- Vâng - người đàn ông rụt rè đáp - nhưng với một điều kiện: Khi tìm thấy vợ tôi, các ông đừng đưa tờ giấy này cho vợ tôi xem.

Chú thích ảnh

* Hai người đàn ông ở Ecosse, xứ sở của những người hà tiện, nói chuyện với nhau.

- Ông vẫn chưa lấy vợ à? Ông bị góa vợ đã hai năm nay rồi còn gì…

- Ông ạ, tôi đã được giới thiệu với vài ba người phụ nữ rất hay, rất phù hợp với tôi, và tất cả bọn họ đều dễ coi, đều tốt bụng và đáng mến lắm, nhưng mà…

- Sao ông không có tình cảm gì với họ à?

- Không phải thế! Vấn đề không phải ở đó. Mà vấn đề ở chỗ không người nào trong số họ bị mắc bệnh lao phổi.

- Lao phổi? Nhưng ông cần như vậy để làm gì?

- Chuyện là thế này: Bà vợ quá cố của tôi bị mắc bệnh lao phổi và sau khi bà ấy mất, trong nhà tôi vẫn còn mấy hộp thuốc. Mà tôi thì rất không muốn bỏ phí mấy hộp thuốc đó!

* Này, không hiểu những thời đại xa xưa, tại sao người ta lại có thể sống được mà không có phát thanh, không có truyền hình, không có điện thoại nhỉ?

- Ừ, sống sao được nhỉ! Nhưng cậu biết thừa là tất cả những người ấy đều có còn sống đâu!

* Tôi không đồng ý chút nào với anh - chủ nhà băng nói với một nhân viên - Để làm những tờ lịch tôi định đem biếu các khách hàng năm nay, tôi đã gợi ý anh nên dùng ảnh một con vật. Tôi nghĩ tới một con mèo xinh xinh đáng yêu hoặc một chú cún con ngộ nghĩnh, thế mà anh, anh lại cho in ảnh một con cá mập.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm