05/12/2018 08:04 GMT+7 | Hài hước
* Này con, ông bố bảo cô con gái – Con có thấy cái thằng ấy nó hay ngồi lỳ ở đây đến tận khuya mới đứng dậy về không? Mẹ không nói gì với con về chuyện đó hay sao?
- Mẹ có ạ, mẹ bảo đàn ông qua mây thế hệ mà chẳng hề thay đổi chút nào.
* Bố ơi, tại sao Thần Chiến thắng bao giờ cùng được tạc tượng và được vẽ là phụ nữ hả bố?
- Con sẽ hiểu khi con lấy vợ.
* Cô gái hỏi ông bố:
- Bố ơi, mọi người bảo rằng đàn ông thông minh bao giờ cũng yêu vợ, có đúng thế không hả bố?
Cũng đúng con. Nhưng một người đàn ông thông minh hơn nữa thì không lấy vợ - ông bố trà lời.
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất