Nỗi khổ hôn nhân

20/10/2018 08:00 GMT+7 | Hài hước

* Nàng: Bao giờ chúng ta lấy nhau, em sẽ chia sẻ cùng anh tất cả mọi nỗi khổ của anh.

- Nhưng anh chẳng có nỗi khổ nào cả!

- Thì em nói “bao giờ chúng ta lấy nhau cơ mà”

* Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi:

- Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân?

- Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày.

- Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy?

- Chúng tôi đều lập gia đình riêng!

* Một anh chàng hỏi bạn:

- Dậy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?

- Cậu phải đưa một tay đỡ ngực, một tay đỡ phía dưới mông, và nhẹ nhàng nâng cô ta lên khỏi mặt nước:

- Nhưng đây là em gái tớ cơ mà.

- Thế thì cứ quẳng nó xuống nước, bơi được tuốt!

Lợi ích của hôn nhân

Lợi ích của hôn nhân

“Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha…".

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm