Nhà triết học tư duy

01/11/2018 08:45 GMT+7 | Hài hước

* Nhà triết học cưới một phụ nữ bé nhỏ và gầy gò. Có người hỏi:

- Tại sao ông lại chọn một cô như thế?

- Tôi chọn điều tồi tệ nhỏ nhất đấy – nhà triết học đáp.

* Tiền bạc – đó là khả năng để có một hành động, hành vi – một người lên giọng triết lý khi ghé vào nhà bạn rủ đi chơi.

- Này nhé: để lên xe buýt, ta phải trả tiền; muốn uống một cốc bia, ta phải trả tiền; để vào rạp xem phim, ta cũng phải mở hầu bao. Đâu đâu cũng tiền, tiền, tiền…

- Cậu nói đúng – người bạn thở dài – Hôm nay tớ hoàn toàn thiếu khả năng để có được bất kỳ một hành động nào, và vì thế tớ sẽ ở nhà.

Triết học

Triết học

Hiệu trưởng xem bản dự trù văn phòng phẩm của khoa lý, thở dài bảo chủ nhiệm khoa: - Tại sao khoa vật lý luôn đòi hỏi những thứ đắt tiền thế? Khoa Toán chẳng hạn, chỉ xin tiền mua giấy, bút chì và tẩy!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm