Ngoài em ra, anh không có cô gái nào khác

15/12/2017 08:00 GMT+7 | Hài hước

* Galia yêu quý của anh, ngoài em ra, anh không còn có cô gái nào khác trên thế gian này nữa - chú rể thủ thỉ khi khoác tay cô gái bước ra khỏi phòng đăng ký kết hôn.

- Em không phải là Galia, em là Jamia - cô dâu sửa lại.

* Ở quán cà phê “Những người bạn tốt”, một nhân viên phục vụ tên là Serge thường hay đùa vui bằng cách đố các khách hàng:

- Mẹ tôi có một đứa con đầu lòng. Đó không phải anh tôi, cũng không phải chị tôi. Vậy đó là ai?

- À… tôi không biết - các khách hàng thường trả lời.

Serge đắc chí kêu lên:

- Đó là tôi chứ còn ai!

Thấy câu đó hay hay, một khách hàng về nhà hỏi mẹ:

- Con đố mẹ nhé. Mẹ có một đứa con đầu lòng. Đó không phải anh của con, cũng không phải chị của con. Vậy đó là ai?

- Thật ra thì… - người mẹ đỏ bừng mặt - mẹ không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng đúng là con có một người anh thật. Nó tên là Serge, làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê…

* Trong phòng thí nghiệm, một nhân viên nói với sếp:

- Tôi đã tạo ra được một chất lỏng vô cùng đặc biệt: Nó có thể hòa tan được bất kỳ vật liệu nào.

- Đó là một mở đầu rất tốt! Bây giờ anh hãy nghiên cứu tiếp đi, cố tìm ra chất liệu để làm một cái bình có thể chứa được thứ chất lỏng ấy…

Chuyện thì thầm của vợ chồng

Chuyện thì thầm của vợ chồng

Chồng thì thầm vào tai vợ: "Anh đã cởi quần đùi ra rồi..." - "Vâng, anh cứ để đấy mai em giặt..."

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm