Lời khuyên của bác sĩ

14/12/2018 09:10 GMT+7 | Hài hước

* Bác sĩ hỏi bệnh nhân:

Chuẩn đoán kỳ lạ của bác sĩ

Chuẩn đoán kỳ lạ của bác sĩ

Thưa bác sĩ, sau khi khám bệnh ở đây, tôi đã đến phòng khám của mười bác sĩ khác nữa, nhưng không một ai tán thành chẩn đoán của bác sĩ ở đây cả.

- Ông có làm theo lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề mất ngủ không?

- Có, thưa bác sĩ. Tôi đã rất chịu khó đếm cừu. Thậm chí tôi đã đếm đến tận con số 480.357.

- Và sau đó thì ông ngủ thiếp đi chứ?

- Không ạ. Đếm đến đó thì cũng vừa lúc tôi phải dậy để đi làm.

Chú thích ảnh

* Trong phiên tòa.

- Bị cáo, anh được sinh ra trong một cuộc hôn nhân hợp pháp chứ?

- Vâng, thưa quý tòa, nhưng chỉ hợp pháp một nửa thôi ạ.

- Hợp pháp một nửa? Thế nghĩa là sao?

- Thưa quý tòa, bố tôi có vợ, nhưng mẹ tôi không có chồng.

* Thằng bé là nhà tiên tri mà bản thân nó hoàn toàn không hề hay biết. Đêm nào nó cũng nói thành tiếng những gì nó mơ thấy và nó báo trước tương lai. Có lần, nó mơ thấy các con số. Nó ê a đọc lên trong giấc ngủ: 15, 2, 7…

Những con số ấy bao giờ cũng đúng với con số trúng thưởng của đợt xổ số Chủ nhật sắp tới.

Thế là bố mẹ nó không ngủ mấy nữa. Hầu như suốt đêm họ theo dõi đôi môi thằng bé. Một hôm, thằng bé lầm rầm trong giấc ngủ:

- Trời ơi, bất hạnh quá. Bố sắp qua đời vào đúng trưa mai.

Người bố tái mét cả mặt, đêm ấy và sáng hôm sau ông ta sống trong hoảng sợ.

12 giờ kém 5, ông ta hôn vợ lần cuối, đặt tờ chúc thư lên bàn, khóc như mưa như gió và vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa.

Ông ta ra mở cửa thì thấy bác nhân viên sở điện. Bác ta bảo:

- Tôi vào ghi số công tơ điện.

- Bác vào đi - chủ nhà nói.

Bác kia bước vào và đột ngột ngã quỵ xuống qua đời vì bị một cơn đau tim.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm